Thế giới

Chủ nhà trọ chấm dứt 30 năm nhìn lén khách "hành sự"

Gerald Foos mở cửa nhà trọ Manor House ở Aurora, bang Colorado (Mỹ) vào năm 1966 với một mục đích duy nhất: bí mật rình xem khách trọ làm ‘chuyện ấy’.

Gerald Foos mở cửa nhà trọ Manor House ở Aurora, bang Colorado (Mỹ) vào năm 1966 với một mục đích duy nhất: bí mật rình xem khách trọ làm ‘chuyện ấy’.

Nhà trọ Manor House ở bang Colorado - Ảnh: Twitter

 
Theo hãng tin Sputnik News (Nga), chủ nhà trọ có tâm lý hết sức bệnh hoạn này đã đặc biệt thiết kế các phòng cho thuê có lắp các lỗ thông hơi giả ở từng phòng.
 
Từ các lỗ hổng này, Foos thoải mái hưởng thụ cảnh phòng the của người lạ mà không hề có bất kỳ sự áy náy nào. Đôi khi Foos cũng kéo theo một số người xem cảnh giường chiếu của khách trọ, trong đó có người vợ và một lần với một nhà báo Mỹ tên Gay Talese.
 
Foos bắt đầu “khoe khoang” thú vui bất thường với nhà báo trên vào thập niên 1980, và nay trở thành nhân vật chính trong cuốn sách mới của ông Talese và trong bài báo có tựa đề “Nhà trọ của lữ khách”, được đăng trên tạp chí The New Yorker số ra ngày 11.4.
 
Thậm chí Foos còn kể lại cho Talese rằng mình chứng kiến một tay buôn ma túy siết cổ bạn gái trong phòng trọ vào năm 1977, nhưng cuối cùng không có chứng cứ xác đáng.
 
Nhiều người tự hỏi tại sao chủ nhà trọ Foos lại có thể thoát tội sau khi công khai thói quen bệnh hoạn, nhưng một đại diện của Văn phòng Chưởng lý quận Denver cho hay thời gian có thể khởi tố tội trạng của người này đã qua.
 
Hành động rình rập người khác của Foos đã chấm dứt vào năm 1995 sau khi ông này sang tay nhà trọ, nguyên nhân là đã quá chán những cảnh tượng cãi nhau giữa các cặp khách, cũng như những lần quan hệ thất bại của họ.
 
Theo Phi Yến (Thanh Niên Online)