Thế giới
06/04/2015 07:25Chú rể giết cả gia đình hai bên vì của hồi môn
Một người đàn ông Pakistan đã bắn chết hôn thê và 9 người thân của cô hôm 5-4, 6 tháng sau khi giết chết cha mẹ và hai anh em vì không nhận được của hồi môn.
Một người đàn ông Pakistan đã bắn chết hôn thê và 9 người thân của cô hôm 5-4, 6 tháng sau khi giết chết cha mẹ và hai anh em vì không nhận được của hồi môn.
Kẻ tình nghi 25 tuổi sống ở thị trấn Charsadda, được xác định là Mir Ahmad Shah, đã bỏ trốn sau khi thực hiện cuộc tấn công với khẩu súng trường AK-47 ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.
![]() |
Của hồi môn tại Pakistan thường là vàng và tiền. Ảnh: Reuters |
Cảnh sát Shafiullah Khan cho biết thanh niên này đã xông vào nhà hôn thê giết chết 10 người trong khi họ đang ngủ say. Trong số những người thiệt mạng có 2 trẻ em và 4 phụ nữ.
Khan cho biết Shah bị truy nã sau khi giết chết người thân trong gia đình mình hồi năm ngoái. Khi đó, gia đình Shah từ chối nhận miếng đất được xem như là của hồi môn từ phía cha cô dâu tương lai. Sau khi giết chết gia đình mình, Shah tức giận vì đề nghị tặng của hồi môn của gia đình cô dâu. Được biết Shah là người anh em họ thứ 2 của vợ sắp cưới.
Hôn nhân tại Pakistan thường được sắp đặt và diễn ra giữa anh em họ trong gia đình. Gia đình cô dâu buộc phải nộp của hồi môn như là sự đảm bảo trong trường hợp cả hai vợ chồng li dị. Của hồi môn là một vấn đề lớn đối với các gia đình nghèo tại Pakistan. Nhiều phụ nữ đành ở vậy suốt đời vì gia đình họ không thể chuẩn bị quà tặng và tiền theo yêu cầu của gia đình chú rể.
>> Rủ nhau cùng tự tử, người đàn ông bỏ chạy sau cái chết của người tình
>> Cùng lúc yêu 17 cô rồi cùng bị "đá"
Theo X.Mai (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục

Mỹ rút khỏi UNESCO
(22/07)

Thái Lan: Sư trụ trì bị tố có quan hệ tình cảm với ba người phụ nữ
(22/07)

Nhân viên Liên Hợp Quốc tại Gaza ngất xỉu vì đói
(22/07)

Ông Trump ca ngợi nhiệm kỳ của mình "hiệu quả nhất lịch sử tổng thống"
(22/07)

3 công tắc động cơ gây tranh cãi lớn sau thảm kịch Jeju Air, Air India
(22/07)

Toàn cảnh lũ lụt kinh hoàng ở Hàn Quốc: "Mặt đất đột nhiên sụt xuống, nước dâng lên đến tận cổ"
(22/07)

Ô tô mất lái đâm xuyên mái nhà, bé 7 tuổi trọng thương
(22/07)

Nam phóng viên Pakistan "bình tĩnh" cập nhật tình hình mưa lũ dù nước cuồn cuộn, dâng cao tới cổ
(22/07)
Tin mới nhất
-
Lũ ngập đến mái, người dân hốt hoảng bỏ nhà chạy trong mưa lớn (22/07)
-
Mỹ rút khỏi UNESCO (22/07)
-
Cảnh sát đập vỡ kính xe, đấm tài xế vì không bật đèn pha (22/07)
-
Đắm tàu có 4 thuyền viên trong đêm tại Quảng Ninh (22/07)
-
Món từ nội tạng thường được người Việt ăn sáng lên đài Hàn Quốc, du khách nhận xét: "Đúng là kiệt tác!" (22/07)
-
Anh em sinh đôi người Việt tử nạn tại Đức: Người gây tai nạn sử dụng khí cười (22/07)
-
Hạ Campuchia, U23 Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á (22/07)
-
"Bom tấn" Gyokeres đã nổ (22/07)
-
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo "kiếm" được hơn nghìn tỷ một ngày (22/07)
-
Kẻ hạ gục Conan (22/07)
Bài đọc nhiều

Lũ ngập đến mái, người dân hốt hoảng bỏ nhà chạy trong mưa lớn

Anh em sinh đôi người Việt tử nạn tại Đức: Người gây tai nạn sử dụng khí cười

Toàn cảnh bão số 3 Wipha đổ bộ: Suy yếu khi vào đất liền vẫn gây mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở

Bị tố dựng chuyện, câu like vụ thoát nạn lật tàu ở vịnh Hạ Long, "Gia đình nhà Thóc": Chúng tôi muốn khép lại mọi chuyện

Sân bay Gia Bình chính thức soán ngôi Nội Bài, trở thành cảng hàng không lớn nhất miền Bắc