-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
02/01/2019 22:55Chú rể Trung Quốc kiện bạn bè vì trò đùa tai hại trong ngày cưới
Trong đám cưới hồi tháng 11/2018, chú rể Ai Guangtao, 24 tuổi, ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc bị bạn bè ném trứng, đổ bia và mực vào người theo phong tục "hôn náo" đã có từ hàng nghìn năm ở Trung Quốc, theo SCMP. Không chỉ thế, nhóm người này còn dùng băng dính trói Ai vào cột điện và đánh đập anh ta bằng roi tre.
"Tôi bị tra tấn trong ngày cưới đến mức tôi rất tức giận. Họ đuổi theo tôi và tôi hầu như không thể thấy gì vì mực dây khắp người", Ai nói. "Bằng cách nào đó, tôi chạy đến đường cao tốc gần nhà và khi đó, một người trong số họ vẫn đuổi theo tôi".
Khi Ai chạy ra đường cao tốc, một chiếc ô tô đâm trúng anh và lao vào rào chắn. Anh mất hai tuần điều trị trong bệnh viện với nhiều vết thương nặng, bao gồm rạn hộp sọ. Cảnh sát kết luận Ai là người phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn và công ty bảo hiểm của chủ xe yêu cầu anh bồi thường thiệt hại gần 30.000 nhân dân tệ (4.400 USD).
"Bây giờ công ty bảo hiểm đang kiện tôi, vì vậy tôi sẽ kiện bạn bè mình", Ai cho hay. Trước khi tranh chấp pháp lý bắt đầu, nhóm bạn của chú rể thừa nhận trách nhiệm và đóng góp hơn 6.000 tệ (860 USD) cho viện phí của Ai.
"Náo hôn" hay "náo động phòng" là phong tục truyền thống ở Trung Quốc. Những người bạn và khách mời sẽ bày ra các trò chọc phá, tạo không khí vui vẻ nhằm "xua đuổi tà ma, mang lại may mắn cho cô dâu, chú rể". Tuy nhiên, phong tục này bị chỉ trích rộng rãi trong những năm gần đây khi cô dâu, chú rể, cha mẹ họ và phù dâu đều trở thành nạn nhân của những trò đùa quá trớn, quấy rối tình dục và bị làm bẽ mặt.
Giống như phần lớn các cặp vợ chồng ở Trung Quốc, Ai và vợ đã đăng ký kết hôn trước khi tổ chức lễ cưới. Hôn lễ không được tổ chức lại sau khi Ai bình phục.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)