-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Thế giới
20/11/2015 17:39Chú rể tự tử vì nhà gái đòi hỏi quá nhiều sính lễ
Một người đàn ông đã tự tử trước đám cưới hai tuần vì nhà gái đòi sính lễ ngày một nhiều.
Nhà gái đưa ra quá nhiều "yêu sách" về sính lễ

Mặc dù sính lễ truyền thống đã lược bớt khá nhiều nhưng việc tiêu tốn tiền để cưới được vợ vẫn rất phổ biến.
Chàng trai tên là Xiaolei (Trung Quốc)đã đính hôn với người yêu của mình là Lanlan vào cuối tháng 12 năm ngoái. Gia đình nhà Lanlan cũng đã sớm yêu cầu gia đình chồng tương lai của con gái đưa cho 10.000 tệ (khoảng 35.000.000 đồng và nhiều quà tặng khác. Tổng giá trị của sính lễ đã lên đến hơn 30.000 tệ (khoảng 105.000.000 đồng).
Một tháng sau, gia đình của Lanlan lại tiếp tục đòi hỏi thêm 20.000 tệ và nhiều quà tặng khác như thuốc lá và rượu. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến Xiaolei bị dồn ép tới mức không thể chịu nổi và tự tử.
Chỉ hai ngày sau khi nhà gái đòi hỏi thêm sính lễ, Xiaolei đã nhảy từ một công trình xây dựng, nơi anh làm việc tại Thượng Hải xuống và thiệt mạng.
Choáng váng bởi cái chết của con trai mình, cha mẹ của Xiaolei đã không ngừng chỉ trích nhà gái tham lam. Họ nói rằng trước khi chết, Xiaolei đã phàn nàn rằng yêu cầu sính lễ của nhà gái dường như bất tận, anh cảm thấymình giống như kẻ bị “tống tiền” và không thể chịu nổi.
Sau khi cái chết của Xiaolei, cha mẹ của người đàn ông xấu số này đã kiện Lanlan và gia đình nhà gái, yêu cầu họ trả lại tiền mặt và quà tặng bao gồm cả đồ trang sức trị giá hơn 30.000 tệ và một chiếc iPhone. Tòa án đã phán quyết nhà gái phải hoàn trả lại toàn bộ tiền mặt nhưng sính lễ thì không cần.
Bi kịch tình yêu này đã khiến cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao. Nhiều người chỉ trích nhà gái đã lợi dụng truyền thống để trục lợi, đục khoét, phá hỏng tình yêu của đôi trai gái.
“Đòi hỏi sính lễ nhiều như vậy chẳng khác nào như bán con gái đi”, một cư dân mạng bình luận.
Một số khác lại chỉ trích chàng trai là nhút nhát và bất hiếu: “Tôi thấy thương cho bố mẹ của chàng trai, họ đã già cả mà con trai lại tự tử. Ai sẽ chăm lo cho họ trong quãng đời sau này? Chàng trai là một kẻ hèn nhát và bất hiếu”.
Theo Dân Việt
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (14:41)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (14:38)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (1 giờ trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (1 giờ trước)