-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Thế giới
08/10/2018 14:53Chủ tịch Interpol gửi hình con dao cho vợ trước khi mất tích
Bà Grace Meng đã gửi cho phóng viên những thông điệp cuối cùng mà bà trao đổi với ông Meng trước khi ông mất tích, đồng thời hy vọng chồng mình sẽ được an toàn.
Tại cuộc họp báo ở TP Lyon – Pháp, bà Grace nói: "Từ giờ trở đi, tôi chuyển từ tâm trạng buồn bã và sợ hãi sang hành động theo đuổi sự thật, công lý và trách nhiệm. Dành cho người chồng mà tôi yêu thương sâu sắc cùng những đứa con của mình và người dân ở quê hương tôi, cho tất cả bà vợ và con cái họ, để các ông chồng của họ không bị mất tích nữa".
Bà Grace không cho phép phóng viên chụp thẳng mặt của mình vì "lo ngại cho sự an toàn của bản thân và con cái". Người phụ nữ tới khách sạn với sự hộ tống của 2 nhân viên cảnh sát Pháp.
Bà Grace cho biết mình không nghe được tin tức gì về người chồng kể từ ngày 25-9. "Ông ấy dùng điện thoại di động của Interpol cấp, gửi hình ảnh chụp một con dao nhà bếp cho tôi, khoảng 4 phút sau tin nhắn nói chờ ông ấy gọi lại" – người phụ nữ chia sẻ. Tuy nhiên, ông Meng sau đó biến mất mà không gọi điện cho vợ.
Trước đó, bà Grace gửi cho chồng bức ảnh chụp hai bức tượng động vật (một con gấu và một con ngựa), tượng trưng cho hai người con của họ - trong đó "một đứa yêu thích ngựa và một đứa nhìn như con gấu".
Cũng theo bà Grace, ông Meng thường xuyên đi lại giữa TP Lyon và Trung Quốc vì công việc. Trước khi trở về Trung Quốc và mất tích, ông Meng có chuyến đi tới ba quốc gia gồm Na Uy, Thụy Điển và Serbia.
Hãng tin AP cho biết chưa đầy 1 giờ sau tiết lộ của bà Grace hôm 7-10, Trung Quốc xác nhận ông Meng đang bị giam giữ và bị điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.
"Thứ trưởng Bộ Công an Meng Hongwei đang bị Ủy ban Giám sát Quốc gia điều tra vì nghi ngờ vi phạm pháp luật" - cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc thông báo ngắn gọn trên trang web của mình.
Interpol sau đó cho hay ông Meng đã từ chức chủ tịch tổ chức này mà không nói lý do tại sao cũng như không cung cấp thông tin về nơi ở và tình trạng của ông. Quan chức người Hàn Quốc Kim Jong-yang sẽ tạm thời nắm quyền chủ tịch Interpol.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- 22 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 nghỉ lễ 2/9 (19:52)
- Cô gái trẻ Nepal mất 17 người thân trong thảm họa lũ quét (19:21)
- Tác giả câu hát "Trái Đất này là của chúng mình" qua đời (1 giờ trước)
- 3 thói quen ăn mì chính rất có hại, chuyên gia cảnh báo phải bỏ ngay (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ lật xe khiến 4 người tử vong ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Nạn nhân kể lại phút giây sinh tử trong vụ lật xe làm nhiều người thương vong ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Top 5 đại chiến đáng xem nhất vòng phân hạng Champions League 2026/27 (2 giờ trước)
- Thái Lan gặp biến cố bất ngờ, Việt Nam sáng cửa chinh phục FIFA ASEAN Cup (2 giờ trước)
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (2 giờ trước)
- Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong (3 giờ trước)