-
30 tuổi mắc ung thư thận giai đoạn cuối, "thủ phạm" là vật dụng quen thuộc trong bữa ăn -
Giá xăng dầu tăng mạnh, nhiều cây xăng ở TP HCM bán giới hạn: Xe máy tối đa 30.000, ô tô 200.000 đồng -
Giá dầu thế giới tăng "chóng mặt", liên Bộ hỏa tốc điều chỉnh giá xăng trong nước chiều nay -
Lâm Đồng: Người nhặt ve chai tìm thấy túi nilon khả nghi, công an phát hiện bí mật đáng sợ bên trong -
Nhiều cây xăng tại Hà Nội từ chối bán cho người mua bằng can, thùng phuy -
Sự thật vụ ông Nhuận Đạt hoàn tục để kết hôn: Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức lên tiếng -
Hé lộ quy mô nghìn tỷ của hệ thống "Xôi Lạc TV": Bắt giữ 38 người, thu giữ nhiều tang vật -
Đi khám tâm thần vì "ám ảnh" họp giao ban -
Hà Tĩnh: Nữ tài xế đi ô tô ngược chiều bị người dân ghi hình, chính thức nhận mức phạt nặng -
Cú bắt tay lịch sử CIA - Mossad: "Mắt thần" định đoạt số phận Lãnh tụ Tối cao Iran
Thế giới
23/06/2018 13:03Chưa hết vui vì thụ tinh ống nghiệm thành công, người mẹ sốc nặng khi được thông báo đứa con trong bụng cô là của người khác
Carolyn và Sean Savage kết hôn vào năm 1993 và sống tại Ohio, Mỹ. Một năm sau đó, hai người có với nhau đứa con trai đầu tiên, Drew. Là một cặp đôi luôn ao ước có một gia đình đông đúc nên Carolyn và Sean rất muốn sinh thêm nhiều con hơn nữa. Đáng tiếc là việc mang thai đối với Carolyn càng lúc càng trở nên khó khăn.

Vợ chồng chị đã chờ đợi rất lâu, thử rất nhiều cách nhưng họ vẫn không thể có con. Đến cuối cùng, nhờ vào biện pháp chữa vô sinh, Carolyn đã mang thai và sinh thêm một cậu con trai nữa, Ryan.
Đến năm 2007, 10 năm sau lần sinh nở cuối cùng, chị Carolyn và anh Sean đã phải nhờ đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để giúp chị mang thai. 9 tháng sau đó, anh chị vui mừng khôn xiết chào đón cô công chúa Mary Kate chào đời.

Đến tháng 2 năm 2009. Carolyn tiếp tục cấy phôi vào tử cung, mong mỏi có thêm đứa con thứ 4. Quá trình diễn ra rất thuận lợi, vợ chồng Savage không khỏi hạnh phúc vì họ chuẩn bị có thêm một thành viên mới trong gia đình. Chỉ không ngờ rằng vài ngày sau đó, một cuộc điện thoại từ bác sĩ báo cho họ tin tức vô cùng khủng khiếp: đứa trẻ trong bụng Carolyn là một sự nhầm lẫn, đó không phải là con của hai vợ chồng Savage.

Carolyn buộc phải đứng trước một sự lựa chọn khó khăn: cô sẽ giữ lại đứa bé từ cặp vợ chồng xa lạ hay bỏ nó đi? Cuối cùng Carolyn quyết định sẽ mang đứa bé này chào đời một cách khỏe mạnh nhất rồi đem trả lại cho bố mẹ ruột của nó, mặc dù bác sĩ cho biết đây chính là cơ hội mang thai cuối cùng của cô.
“Chúng tôi đã sốc vô cùng khi biết điều gì đang xảy ra. Chúng tôi đã rất khó khăn để chấp nhận sự thật nhưng cả tôi và chồng đều nhận thấy rằng mình đang làm điều đúng đắn”, chị Carolyn nói.

Theo thông tin từ phía bệnh viện, anh Sean và chị Carolyn đã tìm gặp bố mẹ ruột của bào thai trong bụng chị, vợ chồng Shannon và Paul Morrell, sống tại Detroit. Ngày Carolyn sinh cậu bé Logan, Shannon và Paul đã túc trực ở bên cạnh phòng mổ. Carolyn chỉ có đúng 4 tiếng đồng hồ ở cạnh Logan sau đó phải ngậm ngùi đau đớn giao lại cậu bé cho bố mẹ ruột.
“Thằng bé là con của họ, nhưng nó sẽ mãi mãi là con trai của tôi”, chị Carolyn nói.
Trải qua cuộc chia tay đầy nước mắt lần đó, chị Carolyn nghĩ rằng mình đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, đã nhìn thấy đủ thứ bất ngờ trong cuộc đời mình rồi. Ngờ đâu chỉ khoảng 2 năm sau đó, nhờ vào một người mang thai hộ, Carolyn và Sean tiếp tục lên chức bố mẹ, lần này là với một cặp sinh đôi.

Isabella và Reagen đã mang đến niềm hạnh phúc vô bờ đến với cả gia đình vừa trải qua những điều đau khổ chưa kịp nguôi. “Cặp sinh đôi đã giúp vợ chồng tôi xoa dịu đi sự đau buồn về những chuyện đã xả ra với Logan. Dĩ nhiên chúng tôi không xem các con là vật thay thế nhưng sự xuất hiện của chúng là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với chúng tôi”, Carolyn nói với Daily Mail. Chị không biết rằng điều bất ngờ và đẹp đẽ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Năm 2014, Carolyn phát hiện ra cô đã mang thai ở tuổi 45 trong sự ngỡ ngàng. “Tôi nghĩ mình đã nhầm lẫn gì đó. Tôi bị vô sinh và đã trải qua hơn 2 thập kỷ qua điều trị vô sinh và thụ tinh ống nghiệm. Làm sao tôi có thể mang thai được?”, chị Carolyn chia sẻ.

Mùa thu năm 2014, con trai út của vợ chồng Savage, cậu bé Nicholas Winton chào đời. Gia đình của Carolyn và Sean đã tăng lên đến 8 nhân khẩu. Thật bất ngờ khi chị Carolyn ngừng điều trị vô sinh và không hề nghĩ gì về chuyện có con nhưng đến 45 tuổi chị lại mang thai thêm lần nữa.

Hành trình làm mẹ của Carolyn cũng như câu chuyện kỳ lạ về những đứa con của gia đình Savage khiến cho công chúng rất quan tâm. Gia đình họ được mời xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình, là tiêu điểm của vô số bài báo, họ còn xuất bản cuốn sách viết về những sự kiện đặc biệt không thể nào quên mà gia đình mình từng trải qua, thậm chí câu chuyện thật của nhà Savage còn được tái hiện lại qua một tập trong phim truyền hình The Ultimate Gift.

Theo Đinh Hương (Helino)
- 30 tuổi mắc ung thư thận giai đoạn cuối, "thủ phạm" là vật dụng quen thuộc trong bữa ăn (17 phút trước)
- Giá xăng dầu tăng mạnh, nhiều cây xăng ở TP HCM bán giới hạn: Xe máy tối đa 30.000, ô tô 200.000 đồng (21 phút trước)
- Hai anh em dùng tiền lì xì tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ khiến triệu người "xin vía" (37 phút trước)
- Giá dầu thế giới tăng "chóng mặt", liên Bộ hỏa tốc điều chỉnh giá xăng trong nước chiều nay (38 phút trước)
- Lâm Đồng: Người nhặt ve chai tìm thấy túi nilon khả nghi, công an phát hiện bí mật đáng sợ bên trong (43 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "xe ga quốc dân" 125cc mới giá 47 triệu đồng: "Chơi tới bến" Honda SH Mode (50 phút trước)
- Bỏ 16 triệu đồng mua MacBook Neo là một "sai lầm" cực lớn và đầy rủi ro! (56 phút trước)
- Nhiều cây xăng tại Hà Nội từ chối bán cho người mua bằng can, thùng phuy (1 giờ trước)
- Chấn thương của Cristiano Ronaldo nặng hơn dự kiến, nguy cơ lỡ World Cup (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ được phong danh hiệu NSND ở tuổi cao nhất lịch sử, đứng sau bộ phim kinh điển của Việt Nam (1 giờ trước)