-
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình -
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa hàng loạt trường học trước thềm siêu bão "mạnh nhất hành tinh" Sinlaku -
Anh trai khá giả từ chối cho em vay tiền lúc khó khăn, câu chuyện gia đình gây tranh luận dữ dội trên MXH -
Hòa Minzy trả sạch nợ 300 triệu cho Văn Toàn, còn tặng thêm 2 túi hàng hiệu; "Chủ tịch" vẫn "cay" vì sắp tốn tiền mừng cưới -
Hòa Minzy gây sốt khi hé lộ mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng tương lai -
Nửa đêm nhận cuộc gọi từ chồng cũ, tôi bàng hoàng trước sự thật đau đớn đằng sau lời nhắn: "Con bé nhớ em" -
Giá xăng dầu giảm sâu: Hàng loạt nhà xe hạ giá vé trước thềm nghỉ lễ -
Britney Spears tự nguyện nhập trại cai nghiện: Quyết tâm làm lại cuộc đời sau biến cố lái xe say xỉn -
Gần 20 ngân hàng giảm lãi suất, lãi vay hạ tới 3%/năm
Thế giới
10/01/2015 18:11"Chúng không giết tôi vì tôi là phụ nữ"
Nhóm khủng bố gây nên vụ thảm sát tại tòa soạn ở thủ đô của Pháp hôm 7/1 không giết một nhà báo vì cô là phụ nữ, song bảo cô cải sang đạo Hồi.
"Một tên đã dí súng vào đầu tôi, nhưng sau đó hắn nói: Tao không bắn mày vì mày là phụ nữ. Chúng tao không giết phụ nữ, nhưng mày phải cải sang đạo Hồi và đeo mạng che mặt", Daily Mail dẫn lời cô.
![]() |
| Cô Sigolene Vinson, một nữ nhà báo của tạp chí Charlie Hebdo. Ảnh: Wire Image |
Giới truyền thông dẫn nhiều nguồn tin cho hay, khi nhóm khủng bố nã đạn bên ngoài tòa soạn, ban đầu những người trong tòa soạn nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa. Vì thế mà họ không có đủ thời gian để sơ tán hay phòng vệ khi chúng xông vào bên trong và xả súng.
Lauren Leger, một nhà báo của tạp chí Charlie Hebdo, kể rằng anh cũng ở trong tòa soạn khi Said và Cherif xông vào.
"Một số đồng nghiệp của tôi cười khi những tiếng súng đầu tiên vang lên. Chúng tôi nghĩ đó là một trò đùa và ai đó đốt pháo để trêu chúng tôi. Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng chân bước. Cửa mở và một gã xuất hiện. Hắn hô vang: Allahu Akbar (Thánh Allah vĩ đại)", Leger kể.
Về trang phục của tên khủng bố đầu tiên bước vào tòa soạn, Lauren nói rằng hắn mặc trang phục màu đen và cầm một khẩu súng bằng hai tay. Nhóm khủng bố gọi tên "Charb" (tên thường gọi của Stephane Charbonnier - tổng biên tập tạp chí Charlie Hebdo).
"Sau đó chúng nã đạn vào nhóm nhà báo mà chúng thấy. Tôi chui xuống một bàn để thoát khỏi tầm mắt của chúng. Một tên khủng bố nói với đồng bọn rằng có lẽ hắn đã giết mọi người trong phòng, trừ phụ nữ", Lauren nói.
- Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? (13:48)
- Giá vàng hôm nay (trưa 13/4): Vàng SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng, giá thế giới chịu tác động từ căng thẳng Mỹ - Iran (13:48)
- Huyền thoại Võ Thị Sáu tái xuất màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh "Đất đỏ" (13:45)
- Diện mạo "Cổng Độc lập" khổng lồ tại Washington: Tham vọng kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ vấp phải tranh cãi (13:40)
- Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình (13:40)
- Tự dưng mắc nợ 1,7 tỷ đồng vì tin tưởng cho nhân viên ngân hàng mượn điện thoại (13:40)
- 4 sao Hoa ngữ "giả trí thức" bị bóc phốt: Người mất bằng Tiến sĩ, kẻ biến mất khỏi showbiz” (13:39)
- Đề xuất miễn kiểm định trực tiếp với xe máy dưới 5 năm (2 giờ trước)
- Iran phát cảnh báo cứng rắn: Sai lầm tại Hormuz có thể dẫn tới "vòng xoáy chết chóc" (2 giờ trước)
- 4 thói quen hàng ngày tưởng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
