-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thế giới
02/10/2019 11:33Chuột rơi xuống từ trần Nhà Trắng, trúng đùi phóng viên
Con chuột nói trên rơi trúng đùi phóng viên phụ trách Nhà Trắng của Đài NBC Peter Alexander vào khoảng 10 giờ 45 phút (giờ địa phương), sau đó tìm nơi ẩn náu trong đống dây điện sau kệ.
Một số phóng viên có mặt khi đó chạy đến bao vây khu vực trong khi những người khác tìm cách dồn con chuột vào một góc để bắt nó.

Con vật gặm nhấm này đã luồn dưới khe cửa vào sảnh chính của khu vực báo chí trước khi chạy vào phòng họp khiến các phóng viên mất dấu nó.
Một loạt hình ảnh về con chuột và cuộc vây bắt của nhóm phóng viên sau đó đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Bà Caroline Harrison, phu nhân của tổng thống thứ 23 của Mỹ - Benjamin Harrison - từng nói: "Lũ chuột gần như chiếm được tòa nhà nên cần đưa một người nuôi chồn đến đây để đuổi chúng. Lũ chuột đông đúc và liều lĩnh đến nỗi bò cả lên bàn".
Hồi năm 2017, Tổng thống Donald Trump thậm chí còn cho rằng Nhà Trắng giống như "bãi rác thực sự".
Chuột, gián và những côn trùng đáng sợ khác không phải là chuyện mới mẻ ở Nhà Trắng, chứng tỏ đây là một vấn đề nan giải của các tổng tư lệnh và là phép ẩn dụ phổ biến của các nhà phê bình.
Cuối năm ngoái, một con chuột đã bò vào bãi cỏ Nhà Trắng, khu vực được bảo dưỡng bởi Cục Công viên quốc gia Mỹ vốn tiến hành các đợt diệt chuột hàng tuần.
Hiện Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này. Thủ đô Washington đã phân bổ thêm 906.000 USD trong năm nay để giúp cơ quan y tế xử lý vấn đề chuột hoành hành trong thành phố.
Theo dữ liệu được thu thập của tờ The Washington Post, các cuộc gọi ghi nhận về loài gặm nhấm này hiện diện trong khu vực đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm 2017 với tổng cộng 5.310 cuộc gọi.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)








- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)