-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Thế giới
27/05/2021 15:07Chụp bức ảnh kỷ niệm trong đêm tiệc, nhóm bạn bủn rủn chân tay rồi 'mất ăn mất ngủ' khi nhìn lại bức hình 7 người mà 8 khuôn mặt
Tụ tập ăn uống rồi chụp hình selfie là sở thích của nhiều nhóm bạn dù ở bất kỳ đâu. Bởi lẽ, những khoảnh khắc bên bạn bên tôi vui vẻ như vậy nên được lưu giữ lại như một kỷ niệm đẹp để khi về già còn có thứ mang ra ngắm. Tuy nhiên, nếu trải qua sự việc như cô Rebecca Glassborow, 30 tuổi, ở Anh cùng nhóm bạn của cô, có lẽ nhiều người không còn dám chụp ảnh chung hoặc thậm chí là tổ chức tiệc tùng buổi tối như vậy nữa.
Rebecca nói rằng cô hiện không thể ngủ sau khi phát hiện ra "vị khách không mời vô cùng đáng sợ" trong một khoảnh khắc khi cô chụp ảnh với 6 người bạn, tất cả đều sống ở cùng một khu căn hộ.
Được biết, vào tháng 10 năm ngoái, Rebecca cùng nhóm bạn tổ chức bữa tiệc tại nhà của cô ở một khu chung cư thuộc Coventry, hạt Warwickshire, Anh quốc.
Sau khi chụp hình với đồ uống xong, cả nhóm xem lại và phát hiện một "kẻ lạ mặt" xuất hiện trong bức ảnh. Rõ ràng, tính cả Rebecca, trừ người chụp ảnh thì nhóm chỉ có 7 người, vậy mà bức ảnh lại có tới 8 khuôn mặt. Họ bắt đầu cảm thấy run rẩy vì sợ hãi và cho rằng ngôi nhà "có ma". Bức ảnh cho thấy cả nhóm đang nâng ly và mỉm cười vui vẻ, nhưng đằng sau họ xuất hiện một khuôn mặt mờ ảo với vẻ nhợt nhạt nhưng vẫn đủ để phân biệt mắt, mũi, miệng.


Kể từ hôm đó, Rebecca bị ám ảnh dẫn tới mất ngủ nhiều đêm. Cô cho biết cả nhóm bạn của cô đã kiểm tra kỹ căn phòng sau khi xem bức ảnh, nhưng không tìm được câu trả lời vì họ không tìm thấy bất cứ thứ gì ở phía sau có thể tạo nên hình dạng như vậy.
"Đó là một bức ảnh khiến bạn rùng mình. Nó thực sự khá đáng sợ. Chúng tôi đã phải thốt lên "cái quái gì thế này?". Thực sự, nó khá là kỳ lạ. Tất cả chúng tôi đều hoảng sợ và nhìn xung quanh căn phòng để kiểm tra xem nó có thể là thứ gì gây hiểu lầm nhưng không hề có", Rebecca kể. "Chúng tôi không biết đó là gì. Một vài người trong số chúng tôi nói rằng đó là một phụ nữ với mái tóc dài màu nâu. Thực sự không có gì xung quanh chúng tôi và nó chỉ xuất hiện trong bức ảnh mà thôi. Điều đó rất kỳ lạ".

Rebecca cũng cho biết thêm rằng: "Hàng xóm của tôi thì khuyên tôi là thời buổi này nên sợ người sống hơn là sợ người chết. Cô ấy cũng khuyên tôi nên bình tâm lại và tiếp tục sống ở đó như tôi đã từng vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cứ nằm xuống giường là tôi lại nghĩ về những hình bóng tối tăm đang ở trong căn hộ và có thể đã vào phòng ngủ của tôi. Nó khiến tôi cảm thấy bất an".
Rebecca cũng chia sẻ bức ảnh lên mạng xã hội Facebook và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt bình luận. Người thì tỏ ra kinh ngạc rồi bảo đó là khuôn mặt phụ nữ, người thì bảo đó là khuôn mặt một người đàn ông. Có người tỏ ra sợ hãi nhưng cũng có người cảm thấy chẳng có gì đáng sợ.
Đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về bức ảnh kỳ lạ này và bộ sưu tập các bức ảnh kỳ quái lại có thêm một "thành viên" mới dù chẳng ai biết thực hư ra sao.
Nguồn: Ladbible
Theo L.T (Pháp luật và Bạn đọc)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)