-
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv
Thế giới
06/06/2021 22:11Chuyến đưa dâu xa nhất trong lịch sử: 2 năm vẫn chưa tới nơi, chồng chết vẫn chưa thấy mặt vợ, ai ngờ lại là một nhân vật nổi tiếng
Liên hôn được hình thành từ rất lâu trong lịch sử là một hình thức hôn nhân mang ý nghĩa chính trị vô cùng rõ ràng. Triều đại phong kiến nào cũng ít nhiều có những ghi chép về việc liên hôn. Những cuộc hôn nhân chính trị này đều có ảnh hưởng tới lịch sử ở một mức độ nhất định, tăng cường mối quan hệ thân giao giữa các quốc gia, vùng đất cũng như tránh xảy ra chiến tranh.

Các phương tiện di chuyển thời cổ đại rất bất tiện, trong quá trình liên hôn tiêu hao rất nhiều sức người lẫn của, để đến được nơi có khi phải trải qua một chặng đường rất dài. Trong lịch sử, đã có một công chúa mất 2 năm để hòa thân, chồng của cô đã chết trước khi kịp nhận vợ. Cô chính là Khoát Khoát Chân thời nhà Nguyên, đã hòa thân cùng A Lỗ Hồn của Y Nhi Hãn Quốc.
Sau khi người vợ qua đời vào năm 1258, A Lỗ Hồn quyết định đi đến kinh thành của nhà Nguyên theo lời Dadu theo lời cuối cùng của ông và yêu cầu Hốt Tất Liệt chọn cho mình một mỹ nhân trong cung về làm thiếp. Mối quan hệ giữa nhà Nguyên và Y Nhi Hãn Quốc rất thân thiết. Vào thời điểm đó, Y Nhi Hãn Quốc được thành lập bởi em trai Hốt Tất Liệt là Ngột Kiến Lập. Mà người đến cầu thân lần này là A Lỗ Hồn, quốc vương thứ tư của đất nước.

Năm 1290, Hốt Tất Liệt ban hành lệnh đáp lại lời cầu hôn này và quyết định phong cho A Lỗ Hồn của Y Nhi Hãn Quốc. Y Nhi Hãn Quốc khi ấy ở vị trí Tây Á, với lãnh thổ rộng lớn và cách xa nhà Nguyên. Nếu muốn đến Y Nhi Hãn Quốc, không chỉ đi qua một đoạn đường dài mà còn với nhiều địa hình khác nhau, trèo đèo lội suốt, băng rừng vượt núi mới có thể đến nơi.
Theo sử sách ghi chép lại, Khoát Khoát Chân bắt đầu chuyến đi từ Tuyền Châu năm 1291. Đoàn đưa dâu bắt đầu di chuyển bằng thuyền tại Java, Ấn Độ Dương và đến Y Nhi Hãn Quốc vào năm 1292. Tổng cộng trong vòng 2 năm hai tháng. Nhưng điều đáng kinh ngạc A Lỗ Hồn, người cầu thân, đã mất vào năm 1291.

Theo quy định của Y Nhi Hãn Quốc về việc kế vị ngai vàng, Khoát Khoát Chân đã phải kết hôn cùng quốc vương mới lên ngôi là em trai của A Lỗ Hồn, Hải Hợp Đô. Đáng tiếc vị tân vương này không hề yêu thích nữ sắc nên đã từ chối Khoát Khoát Chân. Đến tháng 8 năm 1293, Khoát Khoát Chân được định hôn với Hợp Tán, con trai của A Lỗ Hồn. Tuy nhiên, Hải Hợp Đô cầm quyền chưa đầy 4 năm đã bị lật đổ do những chính sách sai lầm. Em họ của Hợp Đô là Bái Đô được phong làm Tân vương. Tuy nhiên, Hợp Tán đã bày mưu tính kế hành quyết Bái Đô và trở thành quốc vương chính thức. Và vợ Hợp Tán, tức Khoát Khoát Chân cũng trở thành hoàng hậu đời thứ 5 của Y Nhi Hãn Quốc.

Trong "Chuyến du hành của Marco Polo" cũng có ghi chép về Khoát Khoát Chân cũng như cuộc hôn nhân của bà, thậm chí có lưu tên những sứ thần tháp tùng vào thời điểm đó và cũng đã được lịch sử kiểm chứng sau này. Thậm chí còn có đoạn Marco Polo hộ tống Khoát Khoát Chân. Tuy nhiên, có một số điểm không trùng khớp và có người cho rằng Marco Polo đã thêm vào những tình tiết ông tự tưởng tượng.

Câu chuyện về Khoát Khoát Chân cho đến thời điểm hiện tại vẫn có nhiều khúc mắc. Đằng sau cuộc hôn nhân của bà không hề có tình yêu mà chỉ đơn thuần là một phương tiện giao lưu chính trị. Để đáp ứng nhu cầu của A Lỗ Hồn, Khoát Khoát Chân dù không phải công chúa trong hoàng tộc hay quan hệ huyết thống với Hốt Tất Liệt nhưng bà cuối cùng đã trở thành một hoàng hậu cao quý của Y Nhi Hãn Quốc.
Theo Thăng Kiều (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (15:35)
- “Hello, is it me you’re looking for?”: Cô bán trái cây ở Nha Trang khiến du khách bật cười (15:26)
- Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? (15:25)
- Bị thiếu gia sòng bạc phản bội, “chị đẹp” công khai sống chung bạn trai kém 10 tuổi (15:17)
- Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng (15:12)
- Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH (15:07)
- Sony đối mặt “siêu vụ kiện” 2 tỷ bảng Anh: 12,2 triệu người dùng PlayStation đứng trước cơ hội được bồi thường (15:05)
- Cao thủ cờ tướng Trung Quốc - Vương Hạo lần đầu sang Việt Nam đấu hội làng và cái kết bẽ bàng (15:00)
- Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ (46 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới khắc chế cứng Honda SH và SH Mode, có ABS, giá dễ mua (58 phút trước)