-
Bí ẩn lăng mộ Vua Tut: Lời nguyền chết chóc hay những bi kịch trùng hợp? -
Xôn xao clip bảo vệ chung cư ở Hà Nội quây đánh hội đồng 1 người đàn ông, đã xác minh được đối tượng -
Xót xa về hoàn cảnh người đàn ông dắt chú chó đi bộ xin việc ở TP.HCM: Vợ bỏ đi khi con mới 4 tuổi -
Hiện trường tai nạn xe khách và xe tải trên cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn: Nghẹt thở giải cứu 2 tài xế kẹt trong cabin -
Phát hiện người đàn ông tử vong trước sân nhà, trên lưng vẫn đeo bình phun thuốc sâu -
Tài xế Mercedes "dính cồn" gấp 2,8 lần mức kịch khung, bị phạt 54 triệu đồng trong đêm Noel -
"Cú sốc" tất niên: Nhân viên bốc trúng 365 ngày nghỉ phép có lương và màn thương lượng "cân não" với sếp -
Sai lầm từ bữa sáng: 6 "thủ phạm" khiến phụ nữ sau tuổi 30 tích mỡ thần tốc và tàn phá nhan sắc -
Tin đồn "đóng cửa hàng loạt cây xăng" ở Vành đai 1 Hà Nội: Sự thật phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Đã tìm ra chủ nhân chiếc xe ở hiện trường vụ thi thể bốc cháy trong nghĩa trang, lộ dấu hiệu kỳ lạ
Thế giới
12/06/2019 17:07Chuyện ít biết về người sáng chế chiếc biển 'Có em bé trên xe': Một bước trở thành triệu phú nhưng chưa bao giờ được làm bố
Ngày nay, chiếc biển "Baby on board" để thông báo có em bé trên xe ô tô đã không còn xa lạ với tất cả mọi người. Được biết, tấm biển này ra đời cách đây 35 năm và người đàn ông sáng tạo ra nó lại không hề có chút kinh nghiệm làm bố.

Năm 1984, Michael Lerner chở trên xe cháu trai chỉ mới 18 tháng. Vì là lần đầu chở em bé trên xe nên ông khá căng thẳng nhưng những chiếc ô tô khác lại thi nhau phóng nhanh, vượt ẩu khiến ông càng thêm lo sợ cho sự an toàn của đứa trẻ. Khi ấy, Michael mới biết được cảm giác của phụ huynh mỗi khi chở con nhỏ ra đường. Người đàn ông này không bao giờ ngờ rằng chuyến đi đó lại góp phần thay đổi cuộc đời mình, thậm chí còn đưa ông trở thành triệu phú.
Trải nghiệm trên để lại nhiều ấn tượng trong đầu Michael. Chỉ sau vài ngày, ông đã nảy ra ý tưởng chiếc biển "Baby Board" nhằm thông báo với các phương tiện khác cũng đang tham gia giao thông về sự hiện diện của đứa trẻ trên xe và yêu cầu mọi người lái xe cẩn thận hơn. Cuối cùng, Michael sửa dòng chữ lại thành "Baby on board" trước khi thành lập công ty của riêng mình mang tên Safety 1 để phân phối chiếc biển này. Chỉ sau vài tháng, "Baby on board" lập kỷ lục doanh thu cực cao. Đến năm 2000, Michael bán lại công ty của mình với mức giá 36 triệu USD.

Sáng tạo của Michael giúp ích rất nhiều cho các bậc phụ huynh có con nhỏ, giúp họ an tâm hơn mỗi khi ra đường nhưng ông lại không có cơ hội sử dụng nó. Tính đến hiện tại, Michael ở tuổi 65 vẫn chưa có con nhưng ông khẳng định sẽ không từ bỏ mong muốn một lần được làm bố.
Theo Imacho (Helino)
- Tiền học trường công tại Hà Nội: Phần lớn là các khoản tự nguyện (12 phút trước)
- Bí ẩn lăng mộ Vua Tut: Lời nguyền chết chóc hay những bi kịch trùng hợp? (12 phút trước)
- Tính năng Start/Stop có thực sự là "kẻ thù" của ắc-quy? (14 phút trước)
- Real Madrid và bài toán sống cùng Mbappe (37 phút trước)
- Zalo lập kỳ tích: Lọt Top 10 ứng dụng nhắn tin toàn cầu, thống trị vị trí số 1 tại Việt Nam (38 phút trước)
- Netizen thích thú khi Trấn Thành "gia hạn hợp đồng" hôn nhân vào kỷ niệm 9 năm ngày cưới với Hari Won (42 phút trước)
- MIK Group rút khỏi liên danh triển khai siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (52 phút trước)
- Hai răng giả nằm trong phổi hơn 20 năm, người đàn ông Đà Nẵng liên tục viêm phổi (53 phút trước)
- "Hiện tượng Tik Tok" Dương Ái Vy bị réo tên vì "hát chùa" ca khúc, công ty quản lý tung bằng chứng đáp trả (1 giờ trước)
- Hoàng Đức hay Đình Bắc: Ai xứng giành Quả bóng vàng Việt Nam 2025? (1 giờ trước)