-
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026
Thế giới
05/10/2021 15:46Chuyện 'thâm cung bí sử' nhà Trump bị cựu trợ lý tiết lộ
Trong cuốn hồi ký I'll Take Your Questions Now, Stephanie Grisham hé lộ những điều chưa biết về cựu tổng thống Donald Trump và gia đình ông khi còn tại nhiệm. Grisham từng tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump năm 2015 và có một năm làm thư ký báo chí tại Nhà Trắng. Sau khi từ chức ở Nhà Trắng, bà làm chánh văn phòng cho Đệ nhất phu nhân Melania. Vì vậy, Grisham đã thu thập được nhiều câu chuyện về hôn nhân của vợ chồng ông Trump, mối quan hệ của Melania với con gái riêng Ivanka Trump.
Theo lời kể của Grisham trong hồi ký, vào năm 2018, khi sao khiêu dâm Stormy Daniels công bố cuốn sách kể rằng ông Trump ngoại tình với mình năm 2006, thời điểm ông đã kết hôn với Melania, đệ nhất phu nhân Mỹ khi đó đã rất buồn và giận dữ.
"Tôi cảm thấy rằng bà Trump đang xấu hổ, và bà ấy cũng muốn ông ấy cảm thấy xấu hổ. Dù ông ấy có khả năng làm điều đó hay không, tôi không biết", Grisham viết.
Theo Grisham, bà Melinda đã tìm cách "trả đũa" lại chồng bằng việc loại ông khỏi các bức ảnh và bài đăng Twitter. Bà thậm chí còn chọc tức chồng bằng cách khoác tay một trợ lý quân đội đẹp trai tại các sự kiện.
"Bà Trump đã gọi điện để thông báo cho tôi biết rằng bà ấy muốn một trong những trợ lý quân đội hộ tống bà ấy khắp Điện Capitol vì 'sàn quá trơn'", Grisham viết. Bà cảm thấy yêu cầu này là một cách trả đũa để chọc tức ông Trump. "Tôi tự cười một mình vì tôi đã nhìn thấy người phụ nữ này đi trên những con đường đất ngập ghềnh bằng đôi giày cao gót".
Grisham dảnh nguyên một chương trong cuốn sách để giải mã chiếc áo khoác có dòng chữ "Tôi chẳng quan tâm đâu" được bà Melinda mặc khi thăm một khu giữ trẻ nhập cư ở Texas. Chiếc áo khoác trên của bà Melinda đã tạo nên sự chú ý của truyền thông trong thời điểm đó, khi ông Trump chủ trương trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, khiến nhiều trẻ em phải sống xa bố mẹ tại các trại tị nạn. Khi đệ nhất phu nhân trở lại Nhà Trắng, Grisham cho biết ông Trump "dường như không hài lòng về điều đó".
Grisham viết khi được gọi vào phòng ăn riêng của Tổng thống ở Cánh Tây: "Ông ấy nhìn vợ rồi nhìn chúng tôi và tỏ ra khó chịu. Những lời đầu tiên thốt ra từ miệng của Tổng thống là 'Các người đang nghĩ cái quái gì vậy?'".
"Trước sự ngạc nhiên của tôi, bà Trump đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông ấy ở bên phải (trong lúc vẫn mặc chiếc áo khoác nhạy cảm đó) và mỉm cười", Grisham viết.
Bà Melania sau đó càng ngày càng lạnh nhạt với Trump, theo hồi ký của Grisham, nhưng hai người tìm được tiếng nói chung sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Cả Melania và Trump dường như có chung nhận định rằng cuộc bầu cử là bất hợp pháp.
Grisham cũng tiết lộ về mối quan hệ căng thẳng bên trong hậu trường giữa bà Melinda và con gái riêng của chồng Ivanka Trump. Grisham nói rằng bà nhận thức được mối quan hệ mong manh giữa họ khi bà Melania dùng biệt danh "công chúa" để gọi Ivanka sau lưng cô, còn chồng cô Jared Kushner được gọi là "thực tập sinh".
Grisham viết rằng sự giận dữ của bà Melinda đối với Ivanka thường bùng phát trong các chuyến công du nước ngoài, chủ yếu là vì cựu đệ nhất phu nhân là một người tuân thủ nghi thức và các truyền thống ở mỗi quốc gia vốn chỉ dành cho tổng thống và phu nhân của họ - không phải dành con gái của tổng thống và chồng của cô ấy. Đặc biệt, khi Ivanka và Jared đã cố tìm cách đi cùng tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania tới gặp Nữ hoàng Elizabeth II năm 2019, điều không phù hợp với nguyên tắc của một chuyến thăm cấp nhà nước.
Sau khi những thông tin về một phần nội dung cuốn sách được tiết lộ, một phát ngôn viên của Melania Trump cho biết: "Tác giả đang cố gắng trong tuyệt vọng để khôi phục danh tiếng đã bị hoen ố của mình bằng cách thao túng và bóp méo sự thật về bà Trump. Bà Grisham là một cá nhân gian dối và rắc rối, không xứng đáng với sự tin tưởng của bất kỳ ai".
Trong khi đó ông Trump công khai chỉ trích: "Thật tệ khi các nhà xuất bản tiếp tục tung ra các thứ rác rưởi nhàm chán này. Chúng tôi và phong trào Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại (MAGA) đã quá quen với điều này. Và một ngày không xa, chúng tôi sẽ có tiếng nói trở lại và được báo chí đối xử công bằng".
Người phát ngôn của ông, Liz Harrington, nói thêm: "Cuốn sách này là một nỗ lực đáng thương khác để kiếm tiền từ sức mạnh của cựu Tổng thống và bán những lời nói dối về gia đình Trump".
Theo Sơn Nam (Ngoisao.net)
- Trang Pháp đại thắng tại Công diễn 2 Đạp Gió 2026 (09:01)
- iPhone 18 có thể được nâng RAM lên 12 GB, lần đầu xuất hiện trên phiên bản tiêu chuẩn (19 phút trước)
- Bắt đối tượng chuyên dùng ô tô biển giả, gây ra 30 vụ trộm tài sản của tài xế container (19 phút trước)
- Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái (25 phút trước)
- BYD ra mắt công nghệ pin "sạc chớp nhoáng": Chỉ 12 phút cho hành trình gần 800 km (35 phút trước)
- Đồng hành cùng con trước ngưỡng cửa đại học: Đừng biến kỳ thi thành "canh bạc tất tay" (43 phút trước)
- Nguyên nhân tử vong của đôi vợ chồng trẻ dưới hồ nước tại Đắk Lắk (44 phút trước)
- Cơn sốt dầu mỏ tại Trung Đông "thiêu đốt" ngành thời trang nhanh toàn cầu (45 phút trước)
- iPhone có thể trở thành “trung tâm quyền lực” trong thời đại AI (48 phút trước)
- Xúc động cảnh bé gái quyến luyến, muốn ngủ lại bên mộ ông bà để tìm hơi ấm cũ (58 phút trước)