-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
07/01/2021 15:00Chuyện về người phụ nữ chung sống với hơn 1000 con chó, 100 con mèo và 4 con ngựa: Đây là những gì xảy ra mỗi ngày trong ngôi nhà đó
Nuôi bất kỳ con gì cũng vậy, vui thì có vui nhưng mệt thì cũng vô cùng. Cứ nghĩ một ngày bạn đi làm về muộn, mở cửa và thấy nguyên một bãi chiến trường (đôi khi bao gồm cả phân lẫn nước tiểu) mà ông mèo hoặc chó nhà bạn vừa gây ra xem. Thật sự, nhiều lúc chỉ muốn đóng cửa bỏ đi, nhân sinh coi như chẳng còn gì tiếc nuối.
Và đó mới là nuôi 1 con thôi. Giờ hãy tưởng tượng con số ấy nhân lên gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Nghĩa là, bạn phải xử lý hàng ngàn cậu chó, cô mèo. Vậy thì sẽ ra sao nhỉ?
Đừng nghĩ đây là chuyện không tưởng, vì nó thực sự là những gì mà Wen Junhong, một nữ kỹ sư môi trường người Trung Quốc chuyên giải cứu động vật phải đối mặt mỗi ngày. Và sau đây, chúng ta sẽ xem một ngày của Junhong diễn ra như thế nào!
Ngôi nhà toàn chuồng là chuồng
Wen Junhong - 68 tuổi, sở hữu một ngôi nhà 2 tầng tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Mọi căn phòng trong ngôi nhà ấy đều chất đầy chuồng động vật. Bà Wen cho biết, mình giải cứu chú chó đầu tiên từ cách đây hơn 20 năm, và đến nay vẫn chưa dừng lại. Tính đến tháng 12/2020, gia đình của "bà tiên" đang chứa khoảng... 1300 chú chó, 100 con mèo, 4 con ngựa, vài con chim và thỏ nữa.
Ngày bắt đầu từ 4h sáng
4h sáng là khoảng thời gian bà Wen phải thức dậy để chuẩn bị cho một ngày của mình. Bà phải dọn dẹp tất cả các chuồng - vốn sẽ chứa đầy chất thải chỉ sau một đêm. Sau đó, bà bắt đầu nấu một nồi - mà có lẽ nên gọi là thùng - thức ăn khổng lồ. Đó là một thùng hỗn hợp của rau, thịt và gạo, ước lượng nặng khoảng 500kg.
Bán nhà, vay nợ để có tiền trang trải
Chăm một vật nuôi đã khó, nên chắc chắn số lượng thú nuôi của bà Wen sẽ là một gánh nặng khổng lồ. Để đáp ứng nhu cầu của các "con rơi", bà đã phải bán căn hộ của mình, sau đó vay nợ và sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm cùng lương hưu mới đủ tiền trang trải. Bà muốn đảm bảo rằng mọi loài vật bị bỏ rơi đều phải được ăn no và có chỗ trú ẩn an toàn.
Chỉ mong sẽ có người đến nhận nuôi
Số lượng các loài vật bà Wen nhận chăm sóc ngày càng tăng lên. Bởi lẽ, người ta bỏ rơi chó mèo nhiều hơn, mà bà thì muốn nhận hết chúng. Trong ngôi nhà của bà có 6 người phụ giúp, nhưng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ chật kín chỗ. Đó là chưa tính đến việc bà phải chịu đựng vô số lời phàn nàn từ hàng xóm nữa. Chính vì điều này, bà đã phải chuyển chỗ tới 6 lần.
Tấm lòng bao la đến đâu cũng phải chịu thua nếu lực bất tòng tâm. Trong một lần chia sẻ, bà Wen cho biết bản thân bà hy vọng sẽ có người đến nhận nuôi bớt những "đứa con" của bà, để chúng có một mái ấm toàn vẹn hơn thay vì phải chịu cảnh giam cầm trong lồng sắt.
Theo J.D (Trí Thức Trẻ)








- 100.000 quân Nga bao vây Pokrovsk, Ukraine rơi vào thế gọng kìm (18:30)
- Kẻ lừa lấy gần 1 tỉ đồng của người phụ nữ ở Đà Nẵng đã bị bắt (18:13)
- Diễn viên Minh Béo làm gấp 1 việc để né bão chỉ trích vì bán nước hoa sau bê bối (18:00)
- 5 người gặp nạn khi tắm biển ở Ninh Bình (45 phút trước)
- Đà Nẵng xử lý tình trạng xe điện trẻ em không phép tại các công viên (53 phút trước)
- Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong: Tài xế chưa nói chuyện được thì vụ án giải quyết ra sao? (1 giờ trước)
- Nga sắp phóng tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân, tầm bắn không giới hạn (1 giờ trước)
- Bắt giam 12 thanh thiếu niên mang hung khí đuổi đánh nhau trên phố (1 giờ trước)
- Sau 6 ngày tìm kiếm, thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn đã tử vong (2 giờ trước)
- Anh rể rủ đầu tư cùng, tôi hớn hở góp vốn nhưng 3 tháng sau mẹ gọi cả nhà họp khẩn (2 giờ trước)




