Thế giới
18/05/2018 09:07CIA có nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử

Theo hãng tin Reuters ngày 18-5, với 54 phiếu ủng hộ và 45 phiếu chống, Thượng viện gồm 100 ghế của Mỹ đã chính thức xác nhận bà Haspel sẽ trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử CIA.
6 thành viên phe thiểu số Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ bà Haspel, người có 33 năm phục vụ tại CIA. Hai thành viên đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain không bỏ phiếu. Ông McCain trước đó cũng kêu gọi các đồng nghiệp khác bỏ phiếu chống, lập luận việc để một người đã từng chủ trương tra tấn tù nhân lên làm giám đốc CIA sẽ chuyển tải một thông điệp sai từ Mỹ đến thế giới.
Bất chấp lời kêu gọi từ vị thượng nghị sĩ kỳ cựu đang điều trị ung thư não, nhiều thành viên trong chính phủ Trump, các quan chức tình báo và cựu nghị sĩ đã công khai thể hiện sự ủng hộ bà Haspel trên mặt báo.
Thượng nghị sĩ Mark Warner, thành viên phe Dân chủ trong Ủy ban tình báo thượng viện, xem việc ủng hộ bà Haspel là cách để ngăn chặn ông Trump.
"Tôi tin bà ấy sẽ là người dám đứng lên và nói sự thật với tổng thống khi ông ta yêu cầu bà ấy làm điều gì bất hợp pháp hoặc vô đạo đức như đưa trở lại chương trình tra tấn tù nhân", ông Warner giãi bày.
Vị trí người đứng đầu CIA cho phép bà Haspel gặp tổng thống Trump hầu như mỗi ngày với nhiệm vụ đưa các báo cáo tình báo tuyệt mật. Tuy nhiên, nói như một nhà quan sát, thật khó để tin ông Trump sẽ đề cử người có ý định chống đối ông ta vào vị trí nhạy cảm như giám đốc CIA.
Bà Haspel được cất nhắc trở thành người thay thế ông Mike Pompeo tại CIA sau khi ông này được đề cử trở thành ngoại trưởng. Theo báo Washington Post, việc dình chàm chương trình tra tấn tù nhân, bao gồm trấn nước, đã khiến bà Haspel nhận nhiều dị nghị, chỉ trích và nản lòng.
Ít nhất một lần các quan chức Nhà Trắng phải thuyết phục bà Haspel không được rút lui khỏi vị trí được đề cử.
Phần lớn sự nghiệp của bà Haspel là ở Thái Lan với tư cách là người đứng đầu mạng lưới CIA tại quốc gia này. Các trại giam của CIA tại Thái Lan sau đó nổi tiếng vì màn trấn nước tù nhân - một hình thức tra tấn phổ biến được Mỹ áp dụng phổ biến sau vụ tấn công khủng bố 11-9-2001.
Sự nổi tiếng đó có phần "góp công" không nhỏ của bà Haspel khi năm 2005 bà cho ra lệnh hủy các đoạn băng ghi lại cảnh tra tấn tù nhân.
Các nhóm nhân quyền đã ngay lập tức lên tiếng phản đối phê chuẩn bà Haspel.
Theo Bảo Duy (Tuổi Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Vợ dọn nhà tìm thấy “quỹ đen” 17 cây vàng chồng giấu dưới gầm giường (20/07)
-
Lý do đặc biệt giúp thủ khoa toàn quốc có bố là phụ hồ đạt 9,25 điểm môn Văn (20/07)
-
"Các trận sau, đối thủ có khi phải kèm cả trung vệ của tuyển Việt Nam!" (20/07)
-
Hôn nhân cay đắng của "nữ hoàng sexy showbiz": Bị chồng lừa đẻ, vất vả chăm con một mình như mẹ đơn thân (20/07)
-
Gần 10.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện gió ở Quảng Trị (20/07)
-
Campuchia trấn áp quy mô lớn, bắt hơn 2.270 nghi phạm lừa đảo trực tuyến (20/07)
-
Thấy bố chồng cư xử lạ, cho đến khi ông tuyên bố di chúc tôi mới biết tại sao mẹ chồng lại bảo vệ giúp việc bất chấp (20/07)
-
Khán giả chưa chịu buông tha cho Jack (20/07)
-
12 điều tuyệt đối không nên làm qua tin nhắn (20/07)
-
Một Em Xinh khóc nấc, lần đầu nói về khoảnh khắc “mất giá” liên quan đến ViruSs (20/07)
Bài đọc nhiều




