-
Lộc Fuho công khai đóng thuế hơn 3 tỷ đồng, tiết lộ mức thu nhập "khủng" mỗi ngày -
Điểm thi lại của Tuyên Quang giảm ở tất cả các môn: Không phải Toán, đây mới là môn "tụt" mạnh nhất -
Tìm thấy thanh niên mất tích vì thách nhau bơi qua sông sau cuộc nhậu, thông tin xót xa về nạn nhân -
Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội: Phát hiện 3 thi thể nạn nhân -
Xóa ứng dụng, hủy liên kết ngân hàng để tránh phí 6.600 đồng/tháng: Chủ xe có thực sự thoát phí? -
TikToker "Li Minh Hô Quận 7" bị xử lý sau màn "câu view" bằng thử thách nguy hiểm -
Sạt lở đất đe dọa hàng chục hộ dân: Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp -
VETC thu phí duy trì ví điện tử: Tasco hưởng lợi ra sao? -
Lộ diện thí sinh có điểm thi lại cao nhất ở THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Toán được bao nhiêu? -
Hà Nội phân luồng từ xa dịp Quốc khánh 2/9, người dân cần lưu ý các hướng di chuyển
Thế giới
29/11/2023 14:38Cô dâu bị dân làng chế giễu vì ngoại hình 'không giống ai', chú rể đáp một câu khiến mọi người tự 'ngượng'
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp đủ loại người, mỗi người có tính cách và ngoại hình riêng. Trong số đó, hẳn sẽ có kiểu con gái nhưng trông quá nam tính hoặc đàn ông nhưng lại vô cùng nữ tính. Đó là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, phụ nữ mang ngoại hình nam tính phần lớn sẽ bị đánh giá, chê bai nhiều hơn.
Trên thực tế, đối với những phụ nữ có ngoại hình nam tính thì họ có sự hấp dẫn riêng. Họ có sự tự tin và độc lập của riêng mình. Họ dám thách thức những quan niệm thẩm mỹ truyền thống, không bó buộc vào những vai trò giới tính cố định, dám thể hiện cá tính riêng của mình.
Những phụ nữ có vẻ ngoài như đàn ông thường tự tin và độc lập hơn những phụ nữ khác. Nhìn chung, họ có khả năng kiểm soát tốt hơn cuộc sống và sự nghiệp của mình và không bị giới hạn bởi vai trò giới truyền thống. Ngoài ra, những đặc điểm riêng biệt của họ cũng sẽ giúp họ dễ dàng hòa nhập vào nhóm nam giới hơn và thiết lập mối quan hệ rất bình đẳng với nam giới. Đồng thời, những người phụ nữ có diện mạo "nam tính" lại dũng cảm, dám hành động, điều này giúp họ dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp.
Tất nhiên, sở hữu vẻ ngoài giống nam không phải là đặc điểm người phụ nữ nào cũng gặp phải. Dù trông thế nào thì mỗi người đều có nét quyến rũ và giá trị riêng. Một điểm rất quan trọng là chúng ta nên tôn trọng tính cách và sự lựa chọn của mỗi người, không nên dùng vẻ bề ngoài để đánh giá giá trị của họ.
Tuy nhiên, xã hội rất phức tạp. Trên đời này luôn có một số người dùng "thẩm mỹ" của mình để cố ý đánh giá người khác. Chẳng hạn như câu chuyện về cô dâu ở Quảng Tây, Trung Quốc dưới đây. Trong ngày kết hôn, cô bị dân làng chê bai, chế giễu vì xấu xí, lại giống đàn ông.
Sau ba năm yêu nhau, A Chu, một người đàn ông quê ở Quảng Tây, Trung Quốc cuối cùng cũng kết hôn với Hà Phương, một cô gái sống ở huyện bên. Ngày tổ chức đám cưới, sau 4 tiếng đón dâu, A Chu cũng rước được Hà Phương qua cửa.
Đám cưới ở nông thôn sẽ có dân làng đến chúc mừng hoặc đến xem cô dâu. Đám cưới của A Chu và Hà Phương đương nhiên cũng vậy.
Nhưng điều không ngờ là khi chú rể dẫn cô dâu ra mắt, những người dân làng có mặt tại đây xì xào, thậm chí la ó một tiếng, sau đó còn phá lên cười. Trong lúc đó, có người đàn ông còn công khai chế giễu cô dâu của A Chu rằng: "Trông cô như thế này, không phải trai cũng chẳng phải giá, sao có thể lấy chồng chứ? A Chu đâu đến nỗi nào, lại cưới một "quái vật" như vậy".
Giọng nói của người đàn ông không lớn lắm nhưng vẫn bị A Chu nghe thấy. A Chu lớn tiếng tức giận nói: "Không biết có người ghen tị cái gì? Dù cô ấy (chỉ cô dâu Hà Phương) trông như thế nào, cô ấy cũng là người tôi yêu nhất! Các người nên im lặng đi".
Họ không ngờ A Chu nổi giận ngay tại hôn lễ như vậy, người đàn ông công khai chế nhạo cô dâu sau đó rời khỏi hôn lễ. Dân làng cũng dần thôi bàn tán, chỉ nhìn nhau với ánh mắt ái ngại.
Sau đám cưới, A Chu cũng chia sẻ với những người dân làng thân thiết rằng, dù Hà Phương có khuôn mặt nam tính nhưng cô ấy rất hiền lành và tốt bụng. Đồng thời, cô cũng có hiểu biết và nhạy bén trong cuộc sống, hơn nữa cô cũng đòi sính lễ rất thấp. Người phụ nữ như vậy không xứng đáng được một người đàn ông yêu thật lòng hay sao?
A Chu nói với mọi người rằng: "Tôi không nói những lời sáo rỗng. Tôi rất yêu Hà Phương, tôi nghĩ đáng để có cô ấy trong đời".
Chỉ cần A Chu và Hà Phương có thể thực sự yêu nhau, bất kể cô ấy trông như thế nào, cô ấy vẫn được người đàn ông che chở và bảo vệ trước những lời tổn thương, thì đó xứng đáng là người đàn ông để gửi gắm cả đời rồi.
- Đội hình ra sân Việt Nam vs Malaysia: Xuân Son dự bị, Quang Hải, Đình Bắc đá chính (19:03)
- Thủ tướng lý giải vì sao giá nhà ngày càng cao (53 phút trước)
- Bộ GD&ĐT đề xuất cho học sinh kiểm tra định kỳ trên máy tính (1 giờ trước)
- Danh tính 6 người thương vong trong vụ cháy xưởng gỗ ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm cô gái quốc tịch Mỹ tại khách sạn ở Phú Thọ (1 giờ trước)
- Nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Người Việt đã ăn nhạt hơn nhưng vẫn vượt xa mức an toàn: Thủ phạm không chỉ nằm trong lọ muối (2 giờ trước)
- OpenAI ra mắt ChatGPT cho tuổi teen: Chặn AI đóng giả người yêu, siết chặt nội dung tự hại (3 giờ trước)
- Lộc Fuho công khai đóng thuế hơn 3 tỷ đồng, tiết lộ mức thu nhập "khủng" mỗi ngày (3 giờ trước)
- Thanh Hoá: Công an đột nhập nhà 2 tầng, bắt giữ 10 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ số tiền khủng (3 giờ trước)