Thế giới
19/02/2019 19:28Cô dâu nổi tiếng IS hối hận, cầu xin được tha thứ
Hoda Muthana trở nên nổi tiếng toàn cầu khi kêu gọi những người ủng hộ IS lái xe bán tải lao vào đám đông mỗi dịp nghỉ lễ ở Mỹ.

Sau khi IS đã thua trận và để mất gần như các vùng lãnh thổ mà tổ chức này chiếm được ở cả Syria và Iraq, Muthana tới sống trong trại tị nạn al-Hawl ở Syria. Tại đây, cô trả lời phỏng vấn báo Guardian, bày tỏ mong ước được quay lại Mỹ.

Muthana nói với The Guardian rằng cô bị "tẩy não", rất hối hận về những gì mình làm và muốn về "nhà".
Theo The Guardian, trong thời gian ở Syria, Muthana đã có 3 đời chồng. Các lực lượng người Kurd đã bắt được Muthana hồi tháng 1/2019.
"Tôi từng bị tẩy não và bạn bè của tôi cũng vẫn bị tẩy não", người phụ nữ này nói trong cuộc phỏng vấn.

Muthana tốt nghiệp trường cấp 3 Hoover năm 2013 và đăng ký học trường Đại học Alabama trước khi đến Syria vào tháng 11/2014. Cô sử dụng chiếc điện thoại được bố tặng để truy cập các bài giảng Hồi giáo cực đoan.
Khi được The Guardian hỏi cô muốn nói gì với các nhà chức trách Mỹ, Muthana nói: "Tôi muốn cầu xin họ tha thứ vì tôi quá dại dột, và tôi thực sự còn trẻ, ngu ngốc, tôi mới 19 khi quyết định bỏ đi". "Tôi tin rằng nước Mỹ sẽ cho cơ hội thứ 2. Tôi muốn trở về và tôi sẽ không bao giờ quay lại Trung Đông. Mỹ có thể giữ hộ chiếu của tôi và tôi không quan tâm nữa".
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Làm sao nhận biết khách muốn "bom hàng" khi bán online? (18/07)
-
Trực tiếp về chùa - nơi Thiên An đăng hình ảnh 2 chiếc bài vị: Trụ trì chia sẻ thông tin hiếm (18/07)
-
Căn bệnh khiến người cha trẻ nằm viện 2 năm, chưa một lần được ẵm con mới sinh (18/07)
-
Bao giờ Honda khai tử xe máy chạy xăng? (18/07)
-
Tìm bị hại vụ "thổi vốn" lên 42.000 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư (18/07)
-
Thủ khoa khối C Đà Nẵng bật mí bí quyết đạt điểm cao nhất (18/07)
-
Tỷ phú 'đi giày vải’ qua đời, khối di sản 123.000 tỷ bất ngờ bị các con tranh giành (18/07)
-
Lấn làn, "vượt ẩu" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế trả giá đắt (18/07)
-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
Bài đọc nhiều




