-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thế giới
30/06/2025 23:01Cô gái 18 tuổi bị chồng sắp cưới sát hại vì mang thai với kẻ hiếp dâm
Cô Oya Budak (18 tuổi) mới đây đã qua đời tại bệnh viện ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi bị bắn vào ngực. Cái chết của cô được cho là một vụ "giết người vì danh dự" sau khi chồng sắp cưới phát hiện ra cô đang mang thai với kẻ hiếp dâm. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Oya Budak đã mang thai 5 tháng rưỡi. Cô đã bị chồng sắp cưới (19 tuổi) dùng súng sát hại. Người này sau đó đã bị bắt tại Istanbul và thú nhận hành vi phạm tội.
Ông Orhan Budak, ông của nạn nhân, chia sẻ: "Khi cháu gái tôi nói rằng nó bị đau, chồng sắp cưới của nó đã đưa nó đến bệnh viện và phát hiện ra nó đang mang thai." Gia đình Oya Budak không hề hay biết cô đã bị cưỡng hiếp và mang thai. Sự việc đau lòng xảy ra vài tuần trước khi Oya Budak đính hôn. Khi gia đình chồng sắp cưới phát hiện ra việc mang thai, họ đã ngăn cản anh ta kết hôn với Oya.
Vụ việc thương tâm này là vụ giết hại phụ nữ thứ 209 được ghi nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay, theo một nhóm hoạt động vì quyền phụ nữ. Hung thủ sau khi bị bắt đã có thái độ vô cùng lạnh lùng và không hề tỏ ra hối hận. Hắn ta tuyên bố: "Tôi đã làm đúng, tôi không hối hận. Cút đi!" khi bị phóng viên chất vấn.

Những vụ bạo lực và tội ác nhằm vào phụ nữ và người chuyển giới đang gia tăng đáng báo động tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây. Các nhóm hoạt động vì quyền phụ nữ cáo buộc chính quyền đã không hành động đủ mạnh để ngăn chặn làn sóng này. Vào năm 2022, bất chấp lệnh cấm của chính quyền, hàng ngàn phụ nữ đã xuống đường ở Istanbul để phản đối nạn bạo hành phụ nữ. Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu: "Nếu bạn cảm thấy bất lực, hãy nhớ đến đám đông này" khi cố gắng vượt qua hàng rào cảnh sát để tiến vào Quảng trường Taksim. Ít nhất 38 người đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình này. Cuộc tuần hành Đêm Nữ quyền đã được tổ chức tại Istanbul trong gần 20 năm. Đây là nơi để phụ nữ lên tiếng bảo vệ những điều họ tin tưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ đã rút khỏi Công ước của Hội đồng Châu Âu về ngăn chặn và chống bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực gia đình vào năm 2021. Công ước này đặt ra khuôn khổ để mang lại công lý và hỗ trợ cho những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới.
Theo Thanh Huyền (Nguoiduatin.vn)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (1 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (1 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (1 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (1 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (2 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (3 giờ trước)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (3 giờ trước)