Thế giới

Cô gái 19 tuổi bị thiêu sống vì từ chối cầu hôn

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã đổ dầu hỏa lên người Ankita Kumari khi cô đang ngủ, sau đó châm lửa thiêu sống cô hôm 23/08. Vụ việc xảy ra tại quận Dumka, bang Jharkhand (Ấn Độ).

Cô gái 19 tuổi bị thiêu sống vì từ chối cầu hôn
Nạn nhân Ankita Kumari

Ankita Kumari, 19 tuổi, đã tử vong hôm 28/08. Nghi phạm sát hại cô được xác định là người mà cô từng từ chối lời cầu hôn.

Cảnh sát Ấn Độ đã lập tổ điều tra đặc biệt để điều tra cái chết của  Ankita Kumari, The Mirror đưa tin.

Thông tin ban đầu cho biết nghi phạm giết hại Ankita Kumari và người bán dầu cho anh ta đã bị bắt. Nghi phạm được xác định là một người sống cùng địa phương với nạn nhân tại quận Dumka, bang Jharkhand.

Theo lời khai của nạn nhân Kumari trước khi qua đời, trước khi gây án khoảng 10 ngày, gnhi phạm đã gọi cho cô. Tối 22/08, nghi phạm một lần nữa gọi cho Kumari, đe dọa sẽ giết cô nếu không chịu nói chuyện với hắn.

"Tôi đã báo cho bố về lời đe dọa của hắn, và ông ấy nói rằng sẽ trao đổi với gia đình của hắn. Sau khi dùng bữa tối hôm 22/08, chúng tôi đi ngủ. Tôi ngủ ở một căn phòng riêng biệt. Tới sáng 23/08, tôi cảm thấy đau lưng và ngửi thấy mùi khét. Khi mở mắt, tôi đã thấy hắn bỏ chạy," Kumari nói.

"Tôi hét lên vi đau đớn và lao tới phòng cha tôi. Cha mẹ tôi đã cố gắng dập lửa và đưa tôi tới bệnh viện," nạn nhân nói thêm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/co-gai-19-tuoi-bi-thieu-song-vi-tu-choi-cau-hon-tintuc839176