Một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra vào sáng 13/6 tại cầu Ponte do Esqueleto (còn được gọi là "Cầu Bộ Xương") thuộc thành phố Limeira, bang Sao Paulo, Brazil.
14-1781435476-co-gai-21-tuoi-tu-vong-oan-uong-vi-bi-nem-tu-do-cao-40-met-du-chua-moc-day-an-toan-khi-choi-bungee
Sự việc xảy ra tại một cây cầu cao ở bang Sao Paulo, Brazil

Nạn nhân là Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, một cô gái 21 tuổi, đã tử vong ngay tại chỗ sau khi bị rơi từ độ cao khoảng 40m trong lúc tham gia trò chơi cảm giác mạnh rope jump. Sự việc đang gây ra một làn sóng phẫn nộ dữ dội trong dư luận về sự tắc trách của đơn vị tổ chức.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát và các nhân chứng, Maria Eduarda tìm đến cây cầu với mong muốn được trải nghiệm cảm giác nhảy dây mạo hiểm. Tuy nhiên, một sai sót nghiêm trọng và đầy khó hiểu đã xảy ra khi nhân viên vận hành quên gắn dây an toàn cho cô trước khi thực hiện cú nhảy.

Một đoạn video ghi lại những giây phút cuối cùng của nạn nhân trước khi thảm kịch xảy ra đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Hình ảnh từ clip cho thấy, ba nhân viên đã đưa Maria Eduarda đến khu vực bục nhảy.

14-1781435510-co-gai-21-tuoi-tu-vong-oan-uong-vi-bi-nem-tu-do-cao-40-met-du-chua-moc-day-an-toan-khi-choi-bungee

Chỉ vài giây sau đó, cô bị đẩy xuống từ độ cao 40m trong tình trạng hoàn toàn không có thiết bị bảo hộ. Sự cố kinh hoàng khiến những người chứng kiến tại hiện trường vô cùng hoảng loạn. Dù lực lượng cứu hỏa và đội cấp cứu khẩn cấp SAMU đã nhanh chóng có mặt để ứng cứu, nhưng nạn nhân được xác nhận đã không thể qua khỏi.

Chỉ vài giờ trước khi vụ tai nạn ập đến, Maria Eduarda vẫn hào hứng chia sẻ nhiều hình ảnh lên trang cá nhân. Cô đăng ảnh về cây cầu, chiếc vòng đeo tay tham gia trò chơi cùng khoảnh khắc các thành viên khác đang thực hiện cú nhảy một cách an toàn với đầy đủ trang thiết bị bảo hộ.

Trên mạng xã hội, Maria Eduarda là một cô gái năng động, vừa tốt nghiệp ngành giáo dục thể chất và quản lý thể thao, đồng thời có niềm đam mê lớn với các hoạt động ngoài trời và những chuyến khám phá thiên nhiên. Chuyến đi cuối tuần vốn được gia đình và bạn bè kỳ vọng sẽ mang lại những kỷ niệm vui vẻ, nhưng cuối cùng lại trở thành chuyến đi định mệnh của cô.

Ngay sau khi thảm kịch xảy ra, hai người đàn ông liên quan đã lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã phải huy động trực thăng cảnh sát Aguia mới có thể phát hiện và bắt giữ họ tại một khu vực rừng rậm gần đó.

Đến nay, tổng cộng có 6 người liên quan đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, trong đó có 3 người vẫn đang tiếp tục bị tạm giam. Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được bàn giao cho Đồn cảnh sát số 2 của thành phố Limeira xử lý.

Căn cứ vào hình ảnh tại hiện trường, các nhân viên xuất hiện trong video đều mặc áo có in logo của hai công ty Entre Cordas và Ih Voei – các đơn vị được xác định có liên quan trực tiếp đến hoạt động rope jump tại địa điểm này. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, đại diện của cả hai công ty vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận chính thức nào.

Vụ việc cũng làm bùng nổ những tranh chấp pháp lý giữa chính quyền địa phương và chính phủ liên bang Brazil. Chính quyền thành phố Limeira thông báo sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với chính phủ liên bang, bởi họ cho rằng trách nhiệm kiểm tra, bảo trì và kiểm soát việc tiếp cận cầu Ponte do Esqueleto hoàn toàn thuộc về cơ quan cấp liên bang.

Thành phố khẳng định đã rất nhiều lần gửi kiến nghị yêu cầu thắt chặt các biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực này nhưng đều bị phớt lờ. "Không có biện pháp thực chất nào được triển khai", chính quyền thành cho biết. Thị trưởng Murilo Felix cũng lên tiếng chỉ trích đầy cay đắng: "Đáng tiếc, sự chậm trễ và thiếu hành động của chính phủ liên bang đã dẫn đến thêm một bi kịch nữa tại Limeira".

PV (SHTT)