-
Từng 2 lần từ chối Miss World, Hoa hậu Việt Nam giờ có cuộc sống ra sao? -
Hà Nội xác minh clip hai ô tô lạng lách, chèn ép nhau trên đường Giải Phóng -
Honda ra mắt Biz 110 2026: Xe số 110cc có cốp rộng, thiết kế khác biệt, giá khoảng 68,5 triệu đồng -
Đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026, Việt Nam giành ngôi Á vương -
Giá xăng, dầu cùng tăng -
Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ -
Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? -
Cuộc sống và thu nhập bất ngờ của MC Lại Văn Sâm sau khi nghỉ hưu -
Lốp xe tải 90 tấn bất ngờ phát nổ, nam công nhân tử vong tại chỗ -
Bé gái 11 tháng tuổi ở An Giang mất tích 2 ngày, đã được tìm thấy ở nơi bất ngờ
Thế giới
10/09/2019 20:49Cô gái bị đồng nghiệp của chồng sắp cưới xâm hại nhiều lần trước khi giết hại, kẻ thủ ác bình tĩnh khi gây án nhận về hình phạt thích đáng
Tháng 5 vừa qua, Hàn Quốc chấn động trước thông tin người phụ nữ (gọi là A, 42 tuổi) bị đồng nghiệp của chồng là người đàn ông họ Jung, 36 tuổi, tấn công tình dục và giết hại dã man tại nhà riêng ở khu căn hộ thành phố Suncheon, tỉnh Nam Jeolla. Kẻ thủ ác đã bị bắt ngay sau đó và mới đây đã nhận về mức án tử hình thích đáng.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 27/5. Jung đã tìm đến nhà của A và nói dối nạn nhân rằng chồng sắp cưới của cô đang gặp nạn. A không chút nghi ngờ đã mở cửa cho tên này vào nhà trước khi bị hắn tấn công tình dục đến nỗi ngất đi.
Thấy vậy, Jung lôi A đến ghế sô pha và tạt nước vào mặt để cô lại tỉnh. Lúc này, A liều mạng chạy đến cửa sổ và nhảy từ tầng 6 xuống đất khiến cô bị chấn thương ở vùng đầu và mặt, máu chảy lênh láng. Không buông tha A, Jung dùng khăn trắng trùm đầu đi thang máy xuống đất và lôi cô trở lại căn hộ, tiếp tục xâm hại trước khi dùng dao cắt cổ, đoạt mạng nạn nhân.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát tiến hành trích xuất camera an ninh và không mất quá nhiều thời gian để bắt giữ Jung. Hắn bị truy tố tội danh xâm hại tình dục và giết người. Vụ án mạng gây xôn xao dư luận Hàn Quốc và gây phẫn nộ nhất là thái độ bình tĩnh của Jung khi gây án. Sau đó, bố A cũng đệ đơn gửi lên Nhà Xanh yêu cầu mức án tử hình dành cho kẻ thủ ác.

Sáng ngày 10/9, phiên tòa xét xử Jung diễn ra tại tòa án thành phố Suncheon. Xét thấy hành vi giết người tàn độc, Viện kiểm sát xác định tên tội phạm là thành phần nguy hiểm cần phải bị cách ly với xã hội bằng sự trừng trị nặng nề nhất. Jung cũng thừa nhận toàn bộ tội ác của mình trước khi nhận về mức án tử hình và dự kiến sẽ thi hành án vào chiều ngày 17/10 sắp tới.

Theo Imacho (Helino)
- Bệnh viện E tạm đình chỉ toàn bộ cán bộ liên quan vụ “kẹp tiền” để được xạ trị sớm (15:55)
- Từng 2 lần từ chối Miss World, Hoa hậu Việt Nam giờ có cuộc sống ra sao? (15:45)
- EVN có 126.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, nợ phải trả hơn 304.800 tỷ đồng (15:30)
- Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn, xe khách từ 16 chỗ qua cầu Thăng Long (15:28)
- Bắt 4 nghi phạm cướp tài sản tại trung tâm TPHCM sau 1 giờ 30 phút (15:18)
- Honda ra mắt Biz 110 2026: Xe số 110cc có cốp rộng, thiết kế khác biệt, giá khoảng 68,5 triệu đồng (15:10)
- Tội phạm bị truy nã 8 năm bị bắt sau màn "biến hình" thành phụ nữ (15:07)
- Đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026, Việt Nam giành ngôi Á vương (1 giờ trước)
- Hai nam sinh lớp 10 và 11 tử vong sau va chạm với xe khách ở Phú Thọ (1 giờ trước)
- Giá xăng, dầu cùng tăng (1 giờ trước)