-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
25/09/2024 16:26Cô gái bị ông dượng siết cổ đến chết vì từ chối không cho ông tiền
Theo Jimu News, vụ án gây sốc này đã được Tòa án nhân dân cấp trung cấp Vân Thành, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc xét xử vào ngày 12/9 và tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Bị cáo là một người đàn ông 62 tuổi họ Chương (Zhang), bị buộc tội cố ý giết người sau khi ông ta sát hại cháu gái tại nhà riêng vào tháng 2.
Theo lời kể của em gái nạn nhân tên Bạch (Bai), ông Chương đã đến nhà họ vào sáng sớm ngày 22/2 để xin tiền. Sau khi yêu cầu của mình bị từ chối, ông Chương đã đánh cháu gái và dùng dây điện để truyền điện vào miệng và ngực cô. Sau đó, ông ta siết cổ cô bằng dây điện, khiến cô tử vong.
“Sau khi giết chị gái tôi, ông Chương đã đợi ở nhà chúng tôi hơn 10 phút trước khi rời đi”, người em 18 tuổi của cô cho biết, đồng thời chia sẻ thêm rằng bố mẹ của hai chị em cũng đã qua đời.
Có tin nhắn trên điện thoại di động của chị gái Bạch cho thấy ông Chương đã đòi hàng chục nghìn nhân dân tệ một tuần trước vụ tấn công, nói rằng ông ta cần tiền để mua một trang trại.
“Mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 3 năm. Có một quỹ bồi thường dành cho tôi và chị gái tôi như một khoản trợ cấp sinh hoạt và ông ấy muốn chiếm số tiền này. Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại muốn tiền chúng tôi khi ông ấy đã có con riêng”, Bạch nói.
Cô gái 18 tuổi cho biết, ông Chương vẫn còn chìa khóa nhà vì ông và bà của cô từng sống ở đó và chăm sóc họ nhiều năm trước, ổ khóa vẫn chưa được thay. Cô cho biết, cô đã suy sụp sau cái chết của chị gái mình vì họ phải sống dựa vào nhau sau khi bố mẹ qua đời.
Bạch chia sẻ rằng, chị gái cô là sinh viên năm thứ hai tại một trường đại học ở đông bắc tỉnh Hắc Long Giang.
“Cuộc sống tươi đẹp của chị tôi vừa mới bắt đầu, nhưng nó đã kết thúc một cách đột ngột và bi thương. Tôi hy vọng ông Chương sẽ bị kết án tử hình”, Bạch cho biết.
Thông tin về vụ án sau đó đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục.
“Thật tàn ác. Tôi không tìm được từ nào để diễn tả sự tàn bạo của hắn”, một cư dân mạng bình luận trên Weibo.
“Cô em gái tội nghiệp. Cô ấy không còn người thân nào nữa. Bố mẹ cô ấy đã mất, và giờ cô ấy lại mất đi người chị gái của mình,” một người khác nói thêm.
QT (SHTT)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (44 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (2 giờ trước)