-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Thế giới
06/08/2016 06:13Cô gái đoàn tụ mẹ sau 10 năm bị bắt cóc làm nô lệ tình dục
Sau khi rơi vào tay kẻ bắt cóc, cô gái người Ấn Độ phải sống quãng đời tủi nhục, bị cưỡng hiếp, bán làm vợ kẻ nghiện ma túy và thậm chí buộc phải rời xa hai con trai.
| Cô gái 21 tuổi ôm mẹ sau 10 năm mất tích. Ảnh: Times of India. |
Theo Times of India, Mala (tên nhân vật đã được thay đổi) - cô gái Ấn Độ mất tích từ năm 2006 đã trở về nhà hôm 24/7. Gia đình Mala sống tại thị trấn Khajuri Khas, phía đông bắc thủ đô Delhi, Ấn Độ.
Một tối tháng 6/2006, sau khi cãi nhau với mẹ, Mala, khi đó 11 tuổi, bỏ nhà đi thì bị hai kẻ lạ mặt nhảy từ xe tải xuống, dùng khăn tẩm thuốc mê khiến Mala bất tỉnh và bắt cóc cô.
Khi tỉnh lại, Mala thấy mình bị nhốt cùng với vài cô gái khác trong một căn phòng ở thành phố Ambala, cách nhà khoảng 200 km. Vài ngày sau, một người đàn ông đến mua Mala. Cô phải làm việc quần quật trên đồng và ngủ ở phòng bơm nước. Hàng đêm, Mala còn bị con trai ông chủ cưỡng hiếp.
"Khi tôi chống cự, hắn ta lấy dao rạch và dí than hồng vào người tôi", Mala nhớ lại.
Sau hai năm, Mala trốn thoát khỏi nhà chủ, tới một ngôi làng gần Kothara, quận Kutch. Trớ trêu thay, cô lại bị bắt cóc bởi hai kẻ đi xe tải lần trước. Chúng đưa Mala trở về thành phố Ambala. Cô bắt đầu chuỗi ngày làm nô lệ tình dục và dọn dẹp nhà cửa cho chúng.
Năm 2010, người nhà của hai tên bắt cóc hứa hẹn thả tự do cho Mala, nhưng sau đó lại bán cô cho một kẻ nghiện ma túy hơn Mala 20 tuổi.
"Bọn chúng gọi tôi bằng cái tên mới. Sau khi bị bán, tôi về làm vợ một gã tài xế. Có lần do phê ma túy, chồng dí thuốc lá đang cháy dở vào người tôi. Trong hai năm kết hôn, chúng tôi có với nhau hai đứa con trai. Tuy nhiên, chồng tôi qua đời chỉ vài ngày sau khi đứa thứ hai chào đời", Mala kể.
Mọi chuyện vẫn chưa buông tha cô gái trẻ. Anh em chồng đòi quan hệ tình dục với Mala sau khi chồng cô mất. Không đáp ứng nhu cầu của người nhà chồng, Mala bị đuổi ra khỏi nhà mà không được mang theo con.
Mala trở về nhà bố mẹ đẻ sau khi được một cô gái tốt bụng cho điện thoại di dộng và một ít tiền.
Khi nhìn thấy con gái, mẹ cô sợ đến ngất đi vì nghĩ rằng mình nhìn thấy ma. Bố Mala đã qua đời vì đột quỵ năm 2009, một năm sau khi cảnh sát đóng hồ sơ vụ án Mala mất tích.
"Tôi tự nhủ rằng con bé đã bị bắt cóc và chết ở làng Nithari kể từ khi mọi người bàn tán về các vụ giết trẻ em dã man tại đó", mẹ Mala nói. Bà còn khẳng định đã gặp cảnh sát và cả thủ hiến bang, song không nhận được tin tức gì về con gái.
"Chưa rõ liệu công lý có bảo vệ mình không, tôi chỉ cầu mong hai con trai sẽ không phải chịu khổ sở như những gì mẹ chúng nó phải trải qua", Mala tâm sự.
Hôm 3/8, cảnh sát cho biết sẽ mở phiên tòa dựa trên những lời khai của Mala sau khi cô kiểm tra sức khỏe.
Theo Lan Hương (VnExpress.net)
- Nạn nhân kể lại phút giây sinh tử trong vụ lật xe làm nhiều người thương vong ở Gia Lai (46 phút trước)
- Top 5 đại chiến đáng xem nhất vòng phân hạng Champions League 2026/27 (1 giờ trước)
- Thái Lan gặp biến cố bất ngờ, Việt Nam sáng cửa chinh phục FIFA ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (1 giờ trước)
- Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong (1 giờ trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (2 giờ trước)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (2 giờ trước)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (2 giờ trước)
- Barca: Làm thế nào để Rodri không giẫm chân Pedri? (2 giờ trước)
- Ông Trump đăng video AI mô phỏng đảo Kharg của Iran bị phá hủy (2 giờ trước)