-
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ -
Thêm clip mới vụ ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke: Hé lộ tình tiết lạ trước thời điểm gây náo loạn
Thế giới
07/11/2023 23:12Cô gái gây ra án mạng phân xác rúng động vì xem phim về tội phạm giết người quá nhiều
Theo Yonhap, các công tố viên Hàn Quốc hôm 6/11 đã yêu cầu án tử hình đối với nghi phạm đứng sau vụ giết người gây chấn động dư luận ở thành phố Busan chỉ vì quá ám ảnh với các bộ phim và cả những cuốn sách về hành vi giết người của tội phạm.
Jung Yoo-jung, 23 tuổi bị ám ảnh bởi các chương trình truyền hình và sách về tội phạm, đã quyết định tiến hành vụ giết người thật và nghiên cứu về cách che giấu thi thể, Chosun Ilbo dẫn lời lực lượng cảnh sát Busan đưa tin.
Các nhà điều tra phát hiện cô ta đã dùng điện thoại di động và mượn sách từ thư viện để thu thập cách thực hiện tội ác. Để tìm nạn nhân, Jung được cho là đã sử dụng một ứng dụng kết nối phụ huynh với gia sư riêng và liên hệ với nạn nhân bằng cách giả vờ là mẹ một học sinh lớp 9 muốn học tiếng Anh.
Sau đó, nghi phạm cải trang học sinh bằng cách mặc bộ đồng phục mà cô ta mua trên mạng và đến nhà nạn nhân, nơi cô ta dùng vũ khí đâm hơn 110 nhát khiến nạn nhân tử vong.
Jung sau đó đi mua túi rác và thuốc tẩy trước khi quay lại nhà, nơi cô ta chặt thi thể nạn nhân, đặt một số bộ phận vào vali rồi bắt taxi đến sông Nakdong vứt xác.
“Jung có dáng người khá thấp nên khi mặc đồng phục, nạn nhân có thể đã nhầm cô ấy với một học sinh cấp hai”, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát cho biết.
Trong phiên điều trần cuối cùng tại Tòa án quận Busan hôm 6/11, các công tố viên yêu cầu án tử hình với Jung, nói rằng cô đã sát hại một nạn nhân chưa từng gặp như một biện pháp giải quyết cơn tức giận của mình và gieo rắc nỗi sợ hãi rằng bất kỳ ai cũng có thể bị sát hại mà không có lý do.
Theo các công tố viên, Jung đã thể hiện sự tàn ác tột độ khi đâm nạn nhân, cũng ở độ tuổi 20, hơn 110 nhát bằng vũ khí được chuẩn bị trước khi phạm tội, Yonhap đưa tin.
Phía công tố cũng yêu cầu tòa án ra lệnh cho Jung đeo thiết bị theo dõi điện tử và chịu quản chế 10 năm, lưu ý nghi phạm cần "phải được cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội".
Tuy nhiên, luật sư của Jung yêu cầu tòa giảm nhẹ mức án, cho rằng cô đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực không xác định, xuất phát từ hoàn cảnh không may mắn khi lớn lên.
Tờ New York Post trích dẫn báo cáo của cảnh sát cho biết, để khiến vụ việc giống như mất tích, Jung giữ điện thoại di động, chứng minh thư và ví của nạn nhân.
Tuy nhiên, tài xế taxi nghi ngờ hành động của người phụ nữ và đã báo cảnh sát. Giới chức sau đó tìm thấy quần áo dính máu trong một số túi xách và phần còn lại của thi thể nạn nhân tại nhà Jung.
Khi bị cơ quan chức năng thẩm vấn, ban đầu Jung khai cô ta vô tình giết chết nạn nhân trong một cuộc tranh cãi. Jung sau đó thú nhận tội ác của mình sau khi cảnh sát phát hiện ra những điểm mâu thuẫn và gia đình cũng thúc giục cô thú tội.
Cảnh sát sau đó đã chuyển nghi phạm đến cơ quan công tố với hai tội danh bổ sung là có âm mưu và chuẩn bị phạm tội giết hai người từng gặp trên ứng dụng trao đổi đồ cũ vài ngày trước khi chính thức gây án. Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra ngày 24/11.
QT (SHTT)
- Sự thật phía sau vụ xe điện BYD rụng cụm động cơ khi lội nước lũ (18:05)
- Nghịch lý FPT: Cổ phiếu chạm đáy 32 tháng dù bức tranh kinh doanh sáng sủa (19 phút trước)
- Charm of Law 2026: Hành trình tỏa sáng của những nữ sinh tài sắc vẹn toàn (38 phút trước)
- Hà Nội áp dụng mức phạt mới: Đi khách sạn, homestay không khai báo lưu trú có thể bị phạt tới 24 triệu đồng (45 phút trước)
- Tổn thất nhân sự trước thềm ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam chính thức chia tay trung vệ Đỗ Duy Mạnh (1 giờ trước)
- Đánh sập "hệ sinh thái cờ bạc" xuyên quốc gia Fi88 - KingGroup quy tụ hơn 30.000 thành viên (1 giờ trước)
- Đang chơi team building thì làm vỡ tổ ong, 8 bạn trẻ bị ong vò vẽ tấn công (1 giờ trước)
- Sinh hoạt gia đình đảo lộn, chồng sụt cân vì vợ đam mê bóng đá (1 giờ trước)
- Phạm Viết Thoại bị điều tra vì lấy ảnh homestay trên mạng nhận tiền cọc rồi cắt liên lạc (1 giờ trước)
- Tranh cãi vụ thu tiền bản quyền âm nhạc ở quán cà phê, nhà hàng: Cục Bản quyền chính thức nói rõ (1 giờ trước)