-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
11/03/2017 04:45Cô gái Hong Kong thoát nạn hãm hiếp nhờ khen hình thể hung thủ
Nữ nhân viên hộp đêm người Hong Kong đã thoát khỏi cuộc tấn công tình dục, bằng những lời ca ngợi vẻ đẹp hình thể của hung thủ.
Leung bị bắt tại chính nhà riêng sau khi cảnh sát kiểm tra camera giám sát, phát hiện anh ta đang bám đuôi cô gái trên đường Nathan hôm trung tuần tháng 8/2015.
![]() |
Tòa án tối cao Hong Kong kết án hung thủ tấn công tình dục 4 năm tù giam. Ảnh: SCMP. |
Tòa án tối cao cho biết cô gái đã đá vào "chỗ hiểm" của Leung rồi tháo chạy khỏi con hẻm tối ở Yau Ma Tei.
Theo lời kể của nạn nhân, tên đầu bếp đã cố gắng hiếp dâm cô, mà không sử dụng bao cao su. Trong lúc đó, cô gái nói với Leung: "Anh thật là săn chắc. Đã bao giờ anh nghĩ mình sẽ làm nghề cảnh sát hay lính cứu hỏa chưa".
Lợi dụng lúc Leung ngập ngừng đôi phút, nạn nhân đã nắm lấy cơ hội chạy thoát thân. Sự việc diễn ra trong khoảng sáu phút.
Kết quả kiểm tra tâm lý của nạn nhân cho thấy cô có dấu hiệu chấn thương sau khi bị tấn công tình dục. Cô luôn lo lắng, cảm thấy bất an và thường xuyên gặp ác mộng. Thậm chí, cô còn ngược đãi bản thân và sợ tiếp xúc thân thể cả với bạn trai mình.
Đầu bếp trẻ khai với cảnh sát: "Tôi chỉ ôm cô ấy trong lúc say thôi".
Tony Li, luật sư biện hộ cho Leung, xin giảm án trước tòa với lý do sự việc xảy ra khi thân chủ say mềm. Luật sư nói Leung là một đầu bếp trẻ chăm chỉ, kỷ luật tốt và hối hận bởi hành động của mình.
Bồi thẩm đoàn Louis Tong Po - sun chỉ ra rằng hành động của Leung là hãm hiếp, nếu nạn nhân không có trí tuệ nhạy bén. Ban đầu, tòa án đưa ra mức án 6 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã giảm bản án xuống còn 4 năm vì thái độ hợp tác của Leung.
"Tôi hy vọng bị đơn sẽ có được bài học kinh nghiệm cay đắng và sẽ không tái phạm. Hy vọng nạn nhân sẽ sớm bình tâm trở lại", bồi thẩm đoàn nói.
Theo Lan Phương (Tri Thức Trực Tuyến)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




