Thế giới

Cô gái tuyên bố ly dị sau 4 năm kết hôn với hồn ma cướp biển 300 tuổi

Chuyện hôn nhân đổ vỡ rồi chia tay đã không còn quá xa lạ trong xã hội ngày nay, tuy nhiên trường hợp như của Amanda Teague thì có thể coi là trường hợp đặc biệt, thậm chí có thể coi là duy nhất trên thế giới.

Cô gái tuyên bố ly dị sau 4 năm kết hôn với hồn ma cướp biển 300 tuổi

Tờ People đưa tin, năm 2018 người dân ở thành phố Downpatrick, bắc Ireland đã vô cùng choáng váng sau khi một cô gái tuyên bố trên mạng xã hội rằng mình từng làm lễ cưới với một hồn ma cướp biển đã 300 năm tuổi có tên là Jack.

Được biết cả hai "quen biết" nhau từ năm 2014 dù Amanda Teague, cô gái trong câu chuyện, chưa bao giờ nhìn thấy mặt chú rể mà chỉ nhận ra tiếng "anh" mỗi đêm trước khi đi ngủ. Tuy nhiên Amanda nói rằng Jack là một cướp biển ở Haiti, mà theo lời miêu tả của cô thì đó là người da màu với mái tóc đen tuyền và anh này bị xử tử vì tội ác của mình vào những năm 1700.

Để buổi lễ của mình đảm bảo tính riêng tư và hợp pháp, Amanda đã thuê một chiếc thuyền ra ngoài khơi cùng 12 người thân cùng một vị thầy cúng để tiến hành lễ cưới.

Amanda sử dụng một lá cờ đầu lâu xương chéo để đại diện cho Jack, trong khi bản thân khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng đúng theo yêu cầu của cô với người chồng vô hình rằng muốn tổ chức một buổi lễ theo phong cách truyền thống.

Trước đó, Irish Mirror đưa tin Amanda là cô gái đã có một đời chồng và sinh được 5 người con. Khi câu chuyện kỳ quặc mà Amanda chia sẻ đã khiến người dân không khỏi hiếu kỳ và bàn tán xôn xao thời điểm đó.

Câu chuyện lại càng trở nên gay cấn và bất ngờ hơn khi vào cuối năm ngoái, người phụ nữ này lại thông báo mình đã ly hôn với người chồng “hồn ma” 300 tuổi kia và đang chuyển sang sống với một người đàn ông khác "bằng xương bằng thịt" thật sự giống với người chồng đầu tiên.

"Tôi ước mình không bao giờ kết hôn với anh ấy. Tôi ước gì mình là người đủ tỉnh táo trước khi gặp anh ấy", cô nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Inside Edition.

"Jack đã biến những gì là một mối quan hệ đẹp đẽ và lãng mạn thành một thứ gì đó vô cùng xấu xa." Amanda cho biết.

Theo Amanda, cô bắt đầu gặp rắc rối với các vấn đề sức khỏe sau khi kết hôn với Jack và cho rằng người chồng ma đang "ăn cắp hoặc hút cạn" năng lượng của cô để sử dụng cho những mục đích ích kỷ của riêng mình. 

Amanda cho biết cô đã yêu cầu Jack rời đi, nhưng anh ta nói với cô rằng anh ta sẽ giết cô nếu cô cố gắng trốn thoát khỏi anh ta. Tuy nhiên người phụ nữ 45 tuổi vẫn quyết định ly hôn với Jack và vào tháng 12/2021. Cô cho biết bản thân đã trải qua một buổi lễ trừ tà, được thực hiện bởi một pháp sư nổi tiếng. Cuối cùng, Amanda cho biết, Jack đã rời đi, và sức khỏe của cô đã được cải thiện đáng kể.

Nói với tờ Washington Post, Amanda cho biết mọi người nghĩ cô bị điên và bản thân cô cũng suy đoán mình có triệu chứng của căn bệnh tâm thần phân liệt.

Tuy nhiên cô cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng mọi người trên khắp thế giới nên có niềm tin vào những câu chuyện tưởng chừng như khó có thể xảy ra, bởi biết đâu niềm tin đó một ngày sẽ biến giấc mơ thành sự thật.

"Nếu bạn tin vào Chúa, nếu bạn tin vào những gì tưởng chừng như vô lý ở thế giới này, vậy tại sao bạn lại không thể tin câu chuyện của tôi là có thật." Amanda viết.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/co-gai-tuyen-bo-ly-di-sau-4-nam-ket-hon-voi-hon-ma-cuop-bien-300-tuoi-a359207.html