Abby Zwerner, nữ giáo viên lớp Một ở Virginia bị học sinh 6 tuổi bắn trúng trong lớp học, đã được bồi thẩm đoàn tuyên bố thắng kiện và nhận khoản bồi thường 10 triệu USD. Phán quyết được đưa ra vào ngày 6/11, nhắm vào cựu hiệu phó trường tiểu học Richneck, Ebony Parker, người bị cáo buộc phớt lờ các cảnh báo nghiêm trọng.

Vụ nổ súng kinh hoàng đã xảy ra vào tháng 1/2023, gây chấn động nước Mỹ và đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn trường học.

Viên đạn được bắn ra từ khẩu súng lục cỡ nòng 9 mm do một học sinh 6 tuổi mang đến lớp. Sáng 6/1/2023, cậu bé này đã lén lấy khẩu súng từ nóc tủ quần áo của mẹ, giấu vào ba lô và mang đến trường. Đây là ngày đầu tiên cậu bé trở lại trường sau khi bị đình chỉ học vì hành vi đập điện thoại của cô giáo trước đó.

Viên đạn đã xuyên qua tay cô giáo Zwerner (khi đó 25 tuổi), găm vào ngực và làm thủng phổi cô. Tuy nhiên, sau tiếng nổ, cô Zwerner vẫn kịp thời đưa các học sinh trong lớp sơ tán an toàn ra hành lang, trước khi cô gục xuống trong văn phòng của trường.

Cô Zwerner đã phải nằm viện gần hai tuần và trải qua 6 cuộc phẫu thuật. Viên đạn sượt qua tim hiện vẫn còn nằm trong ngực cô, và bàn tay trái của cô không thể cử động bình thường.

Cô Zwerner đã khởi kiện, yêu cầu bồi thường 40 triệu USD. Cô cáo buộc ban lãnh đạo trường và học khu đã nhiều lần phớt lờ cảnh báo rằng cậu bé có súng. Mặc dù thẩm phán đã loại lãnh đạo học khu và hiệu trưởng khỏi danh sách bị đơn, bồi thẩm đoàn đã xác định cựu hiệu phó Ebony Parker là người phải chịu trách nhiệm.

Cô Zwerner cho biết chính các học sinh đã thông báo cho cô về việc đứa trẻ mang súng đến lớp trước giờ ra chơi, nhưng vụ nổ súng vẫn xảy ra vài giờ sau đó.

Về phía gia đình học sinh, Deja Taylor, mẹ của cậu bé nổ súng, đã bị kết án gần 4 năm tù vì tội danh bỏ bê con cái gây hậu quả nghiêm trọng và sử dụng cần sa trong khi sở hữu súng.

Trong khi đó, cựu hiệu phó Parker còn đang đối mặt với phiên tòa hình sự riêng biệt trong tháng này với 8 tội danh bỏ bê trẻ em. Mỗi tội danh có thể bị phạt tối đa 5 năm tù.

QT (SHTT)