Thế giới

Cơ phó có thể đã "bỏ thuốc" vào cafe của cơ trưởng Germanwings

Cơ phó Andreas Lubitz trên chuyến bay của hãng hàng không Germanwings được cho là đã bỏ thuốc lợi tiểu vào cafe của cơ trưởng trước khi thực hiện hành vi khóa trái cửa buồng lái và lao chiếc A320 xuống dãy Alps.

Cơ phó Andreas Lubitz trên chuyến bay của hãng hàng không Germanwings được cho là đã bỏ thuốc lợi tiểu vào cafe của cơ trưởng trước khi thực hiện hành vi khóa trái cửa buồng lái và lao chiếc A320 xuống dãy Alps.

 

Chân dung cơ phó (trái), cơ trưởng (bên phải trên cùng) và hiện trường vụ máy bay gặp nạn.


Ngay khi thực hiện được ý đồ của mình, Lubitz đã khóa trái cửa để kiểm soát và lái chiếc máy bay lao xuống dãy Alps (Pháp) khiến toàn bộ 150 người chết.
 
Thông tin này được tiết lộ sau khi các điều tra viên tìm hiểu và phân tích dữ liệu máy tính riêng của cơ phó cho thấy Lubitz đã tìm kiếm các thông tin về tác dụng của thuốc lợi tiểu. Tuy nhiên, hiện tại, các công tố viên của Đức vẫn từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan đến báo cáo này.
 

Chân dung các nạn nhân trong thảm kịch 4U9525.


Thông tin về kế hoạch tinh vi của cơ phó Lubitz được hé lộ sau khi báo chí liên tục đăng tải hình ảnh cùng thông tin hiếm hoi về vị cơ trưởng "anh hùng" Patrick Sondenheimer.
 
Cơ trưởng Sondenheimer là cha của cậu con trai 3 tuổi và 1 người con gái 6 tuổi. Ông đã có mặt trên chuyến bay định mệnh vì đổi ca để được về nhà sớm cùng gia đình.
 
>> Chuyên gia hàng không: Người đâm máy bay A320 vào núi không phải cơ phó
>> Cơ phó Airbus 320 rơi ở Pháp tự xưng "Ác quỷ bầu trời"
>> Vụ Airbus A320 rơi tại Pháp: Ngừng tìm kiếm các nạn nhân
>> Nghĩa cử đẹp của phi công Germanwings sau thảm kịch Airbus A320
>> NÓNG: Cơ phó A320 đã TĂNG TỐC nhiều lần trước khi lao vào núi
>> Hành khách Germanwings đã gọi điện khi máy bay rơi?
 
Theo Trang Đỗ (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)