-
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con
Thế giới
15/04/2018 18:30Cơ sở khoa học bị tấn công ở Syria phủ nhận sản xuất vũ khí độc hại
Những đợt tấn công do liên quân Mỹ - Anh - Pháp phát động hôm 14/4 đã phá hủy nhiều mục tiêu quanh thủ đô Damascus bị cáo buộc liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của chính phủ Syria. Theo ghi nhận từ phóng viên AFP, một khu phức hợp ở quận Barzeh, phía bắc Damascus, không còn nguyên vẹn. Mái nhà bị đục thủng và vài bức tường cũng sắp đổ sụp. Tại hiện trường, găng tay nhựa và mặt nạ nằm rải rác giữa đống gạch vụn. Dù đã nhiều giờ trôi qua kể từ thời điểm cuộc tấn công kết thúc, đám khói vẫn lơ lửng bên trên tòa nhà và mùi cháy khét còn vương trong không khí.
"Tòa nhà này có ba tầng, gồm tầng hầm, tầng trệt và tầng hai. Thật không may là các phòng thí nghiệm, khu hành chính cùng toàn bộ đồ đạc và thiết bị đã bị phá hủy hoàn toàn. Tạ ơn thần linh vì không có ai ở đây", ông Said Said, kỹ sư đứng đầu phòng sơn và chất dẻo thuộc trung tâm Barzeh, cho biết.
Theo các cường quốc phương Tây, trung tâm ở Barzeh là một phần trong cơ sở hạ tầng nghiên cứu, chế tạo vũ khí hóa học của chính phủ Syria. Tuy nhiên, Said khẳng định trung tâm của ông chỉ đang tiến hành nghiên cứu và phát triển những thứ không gây chết người.
"Vì chúng tôi làm công việc nghiên cứu dược phẩm và hóa học dân dụng nên không nghĩ rằng sẽ bị tấn công", Said bày tỏ thắc mắc. Ông khẳng định trung tâm hiện chỉ sản xuất thuốc giải độc cho các trường hợp bị rắn độc, bọ cạp cắn và đang thử nghiệm các sản phẩm hóa học được sử dụng trong chế biến thực phẩm, thuốc, đồ chơi trẻ em.
"Nếu có vũ khí hóa học, chúng tôi sẽ không thể đứng ở đây. Tôi đến từ 5h30 và hoàn toàn khỏe mạnh, không bị ho", ông nói.
Các điều tra viên thuộc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã tới Douma hôm 14/4 để xác định liệu vũ khí hóa học có được sử dụng tại thành phố này hay không. Theo Said, những năm qua, OPCW đã đến Barzeh và xác nhận không có chất hóa học độc hại nào.
"OPCW từng ở hai phòng phía trên và sử dụng phòng nghiên cứu. OPCW đã chứng minh trong hai báo cáo rằng tòa nhà cùng trung tâm nghiên cứu không có sản phẩm nào và cũng không sản xuất ra bất kỳ vũ khí hoá học nào. Chúng tôi sẽ hợp tác hoàn toàn với họ", Said nhấn mạnh.
Tên lửa hành trình và các cuộc không kích mặt đất của liên quân Mỹ - Anh - Pháp tấn công Syria vào khoảng 4h ngày 14/4, đánh thức người dân trong các khu dân cư gần thủ đô Damascus. Cuộc tấn công nhằm đáp trả cáo buộc từ Mỹ và phương Tây cho rằng chính phủ Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, Đông Ghouta, khiến khoảng 70 người thiệt mạng. Song Syria kiên quyết phủ nhận các cáo buộc.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)
- Tòa tuyên án vụ gã đàn ông đâm vợ nhiều nhát vì bị lạnh nhạt: Bị cáo xin lỗi vợ, tình hình nạn nhân? (15:27)
- Neymar và nguy cơ đánh mất vị thế tại đội tuyển Brazil: Khi cái tôi lấn át tập thể (15:20)
- Chồng thong thả chơi game, vợ gánh hết cả nhà: Hôn nhân hay "địa ngục"? (15:09)
- Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? (15:01)
- Giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera chấp nhận án 27 năm, nhiều bị cáo nhận mức án nghiêm khắc (42 phút trước)
- Nối tiếp đà giảm, giá vàng trong nước tiếp tục "bốc hơi" 2 triệu đồng mỗi lượng (54 phút trước)
- Tôi yêu chồng nhưng lại rung động khi anh hàng xóm xuất hiện trong đêm (1 giờ trước)
- Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (1 giờ trước)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu Trưởng Công an phường "bảo kê" tội phạm ma túy (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH (1 giờ trước)