-
Chấn động: Gần 14.000 hộp Pate "ra lò" từ thịt heo bệnh, Công ty Đồ hộp Hạ Long nói gì? -
U23 Việt Nam và nỗi ám ảnh mang tên "Trung Á": Cơ hội vàng để thầy trò Kim Sang Sik phá dớp -
Bị "gọi tên" trong vụ bê bối thịt heo Đồ hộp Hạ Long, Highlands Coffee chính thức lên tiếng -
"Đệ tử ruột" của ông Lê Tùng Vân lộ diện sau khi ra tù, thông báo bất ngờ khiến dư luận dậy sóng -
Nam thanh niên lái ô tô lao thẳng vào 1 xe máy do mâu thuẫn ở quán karoke: 3 người thương vong -
Cưới 2 tháng đã vỡ mộng vì "núi nợ" tỷ đồng, tôi sốc nặng trước cách hành xử của bố đẻ -
Khoảnh khắc kinh hoàng tại KCN Hải Phòng: Tình hình tài xế xe tải sau vụ đâm trực diện tàu hỏa -
Tin vui dịp Tết Bính Ngọ: Khoảng 15.000 người tại tỉnh này được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, nhiều người chưa biết -
Video: Nghệ An xuất hiện băng giá trắng xóa, nhiệt độ chạm mốc - 5 độ C -
Người đàn ông 3 lần làm cha nhưng chỉ có 1 con ruột, vợ "ngoan" kết hôn xong vẫn sinh con cho tình cũ
Thế giới
07/07/2023 16:32Có thân thể cường tráng, vì sao dân châu Phi xưa vẫn bị bắt làm nô lệ hơn 400 năm?
Vào thời kì đó, điều kiện sống ở các châu lục khác tốt hơn, dân số đông hơn, không gian sống dường như trở nên bé hơn. Do đó, đúng với bản chất của con người, nơi nào có con người sẽ có tranh giành, xâm chiếm. Khi tất cả các quốc gia trong một lục địa trải qua một vài cuộc chiến; kẻ mạnh trở nên mạnh hơn và kẻ yếu bị thôn tính, một phần còn lại là các thế lực ngang bằng nhau. Vì vậy, một vài dân tộc hướng sự chú ý đến các lục địa xa hơn, đứng đầu là châu Âu. Lúc này, châu Phi là nơi hứng chịu hậu quả nặng nề nhất.

Từ thế kỷ 16 sau Công nguyên, các nước lớn châu Âu đã đặt chân lên lục địa châu Phi, trong 4 thế kỷ tiếp theo, họ biến vùng đất nghèo nàn của người da đen thành thuộc địa, lợi dụng thể chất cường tráng của người da đen, vắt kiệt sức lao động của họ. Trong thời kỳ này, người da đen hoặc bị bán vào các công xưởng, đồn điền tại địa phương, hoặc bị bán đến châu Mỹ làm nô lệ. Số phận bi thảm của họ dường như không bao giờ kết thúc.
Người ta thường nói có áp bức mới có đấu tranh, vì sao người dân da đen không phản kháng?
Trong lịch sử thế giới, người ta ước tính rằng chỉ có người da đen bị áp bức trong bốn thế kỷ và họ chấp nhận chịu đựng. Thực tế, người da đen sống trong các khu rừng nhiệt đới và đồng cỏ ở lục địa châu Phi. Phương tiện sản xuất mà họ dựa vào để sinh tồn là săn bắn. Để có thể săn bắt động vật hoang dã đòi hỏi sự nhanh nhẹn cao độ và thể lực cường tráng. Họ đã ở cùng với sư tử và báo gêpa từ khi còn nhỏ còn nhỏ, trải qua nhiều thế hệ như vậy, thể lực người dân da đen tuyệt đối không kém hơn so với người châu Âu sống sung túc, tại sao họ không đánh được người phương Tây? Trên thực tế, lý do rất đơn giản.
Trước hết, mặc dù châu Phi cũng là một trong những cái nôi của các nền văn minh cổ đại, tuy nhiên sau khi các đế chế lớn như Ai Cập sụp đổ, lục địa không còn là một đế chế thống nhất khi người Châu Âu tới. Không có quyền lực chính trị thống nhất để lãnh đạo, dân số dù đông đến đâu cũng chỉ là một mớ hỗn độn và không có tính sát thương. Năng lực chiến đấu của mỗi người da đen có mạnh đến đâu cũng không sánh được với quân đội thống nhất. Đội quân này có thể đánh bại họ mà không tốn nhiều công sức.
Thứ hai, không có một nền chính trị thống nhất, tức là không có quân đội, không được trang bị vũ khí. Trong khi đội quân phương Tây mới đặt chân đến đây, là thời đại vũ khí lạnh. Khi đó, vũ khí làm bằng sắt, phương tiện di chuyển là ít nhất là ngựa. Người da đen châu Phi vẫn đang săn bắn bằng cành cây bị chặt, và việc vận chuyển hoàn toàn bằng sức người. Không vũ trang và đầu bù tóc rối, làm sao họ có thể đánh bại thực dân? Không thể tránh khỏi việc trở thành nô lệ.
Cuối cùng, trong hàng trăm năm bị người da đen làm nô lệ, các nước phương Tây ngày càng tiến xa hơn trên con đường văn minh kỹ thuật, thuận lợi bước vào thời đại công nghiệp hóa, chẳng hạn như súng đạn. Là nô lệ, người da đen đương nhiên không có cơ hội được học hành. Không có tri thức, đồng nghĩa với việc không có công nghệ tiên tiến để tự trang bị cho mình, vì vậy họ không có cơ hội đứng lên.
Lịch sử hàng trăm năm nô lệ của người châu Phi da đen cũng đã dạy cho thế giới một bài học sống động, cảnh báo lạc hậu và bị thôn tính là một sự thật muôn thuở.
HL (SHTT)
- Suzuki chính thức ra mắt "xe ga quốc dân" mới giá 48 triệu đồng: Đỉnh hơn cả Honda Vision và SH Mode (21:02)
- Nhầm cụ ông qua đường là nam thanh niên vừa ẩu đả, gã say rượu hành hung dã man khiến cụ tử vong (1 giờ trước)
- Cô dâu Việt lấy chồng châu Phi tổ chức đám cưới như hoàng gia: Sính lễ 5 hòm, dát vàng xa hoa (1 giờ trước)
- Mỹ tuyên bố thiết lập "trật tự mới" tại Venezuela: Trung Quốc có thể ở lại nhưng phải tuân thủ luật chơi của Washington (1 giờ trước)
- Chấn động: Gần 14.000 hộp Pate "ra lò" từ thịt heo bệnh, Công ty Đồ hộp Hạ Long nói gì? (1 giờ trước)
- Tìm cô gái sinh năm 2001 ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau giờ làm, gia đình tiết lộ hoàn cảnh khó khăn (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam và nỗi ám ảnh mang tên "Trung Á": Cơ hội vàng để thầy trò Kim Sang Sik phá dớp (2 giờ trước)
- Lời khai rúng động của nghi phạm giết người rồi châm lửa đốt xưởng giấy tại Hải Phòng (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc hiếm hoi trong đám cưới thế kỷ của Shin Min Ah và Kim Woo Bin: Cô dâu rơi lệ, chú rể ăn mừng như cầu thủ ghi bàn (3 giờ trước)
- Bị "gọi tên" trong vụ bê bối thịt heo Đồ hộp Hạ Long, Highlands Coffee chính thức lên tiếng (3 giờ trước)