Bị cơ phó đâm trọng thương trong lúc giằng co, cơ trưởng Smit Machchhar vẫn cố mở cửa buồng lái, tạo cơ hội để hành khách và các phi công trên chuyến bay khống chế người tấn công.

Cơ trưởng chuyến bay flydubai Smit Machchhar, công dân Ấn Độ, đã bị thương nặng trong cuộc giằng co với cơ phó để giành quyền kiểm soát máy bay hôm 30/9. Dù bị đâm vào đầu và tay, anh vẫn cố gắng tìm cách mở cửa buồng lái để cầu cứu.

01-1790822756-co-truong-flydubai-bi-dam-nhieu-nhat-van-chien-dau-nhu-su-tu-cuu-may-bay
Cơ trưởng Smit Machchhar bị thương nặng sau khi bị cơ phó đâm nhiều nhát dao trên chuyến bay của flydubai ngày 30/9. Ảnh: Telegraph

Doron Spielman, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho biết cơ trưởng khi đó đầy máu và nằm trên sàn buồng lái. Trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, Machchhar vẫn dồn phần sức lực còn lại để mở chốt cửa.

Một số hành khách phát hiện tình hình bất thường lập tức chạy về phía buồng lái. Họ nhìn thấy cơ trưởng bị thương nằm dưới sàn, trong khi cơ phó đứng trước bảng điều khiển và có hành động đập phá.

Trong số những hành khách lao tới hỗ trợ có bác sĩ nha khoa Shota Musayev. Nghe tiếng la hét, Musayev lập tức chạy đến và phát hiện cơ trưởng mất nhiều máu, đặc biệt ở vùng đầu.

Là bác sĩ duy nhất trên máy bay, Musayev đã tiến hành cầm máu và hỗ trợ ổn định huyết áp cho cơ trưởng. Ông cho rằng những nỗ lực sơ cứu của mình cùng sự hỗ trợ của các hành khách khác đã góp phần giúp phi công 39 tuổi vượt qua tình trạng nguy hiểm.

Musayev kể rằng trong quá trình khống chế cơ phó, anh nhiều lần trói tay chân người này nhằm ngăn tiếp tục tấn công.

01-1790822756-co-truong-flydubai-bi-dam-nhieu-nhat-van-chien-dau-nhu-su-tu-cuu-may-bay
Bác sĩ Shota Musayev tại sân bay Ben Gurion, Israel tối 30/9. Ảnh: Times of Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó ca ngợi Machchhar là một "người hùng thực thụ", đồng thời gửi lời chúc cơ trưởng sớm bình phục. Theo ông, dù bị đâm và thương nặng, Machchhar vẫn chống trả, mở cửa buồng lái và tạo điều kiện để hành khách cùng tổ bay khống chế người tấn công.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cũng ca ngợi cơ trưởng đã "chiến đấu như một con sư tử" để bảo vệ hành khách trước khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Arab Saudi.

Sau khi máy bay hạ cánh, cả cơ trưởng Machchhar và cơ phó mang quốc tịch Oman đều được đưa tới bệnh viện. Một người bạn của Machchhar cho biết tình trạng của anh đã ổn định và anh đã rời phòng phẫu thuật.

Theo Times of India, Machchhar sống cùng vợ con tại Dubai và có 13 năm kinh nghiệm lái máy bay, trong đó hơn 4 năm làm việc cho flydubai. Trước đó, anh từng làm việc tại hãng hàng không tư nhân Ấn Độ SpiceJet.

Sự cố xảy ra sáng 30/9 trên chuyến bay của flydubai từ Dubai, UAE, tới Tel Aviv, Israel. Khi tình huống nguy hiểm xảy ra, một số phi công đang nghỉ phép có mặt trên máy bay đã tham gia hỗ trợ và góp phần đưa phi cơ hạ cánh an toàn.

Một phụ nữ đứng gần nhà vệ sinh được cho là người đầu tiên phát hiện hai phi công giằng co trong buồng lái. Sau khi nghe tiếng hét của bà, các hành khách nhanh chóng tiến về phía trước. Khoảng 5 người đã vào buồng lái và khống chế cơ phó.

01-1790822756-co-truong-flydubai-bi-dam-nhieu-nhat-van-chien-dau-nhu-su-tu-cuu-may-bay
Smit Machchhar trong một chuyến bay. Ảnh: X/Danny Danon

Động cơ khiến cơ phó thực hiện hành động trên hiện chưa được làm rõ. Một quan chức Israel nhận định nếu không có nhóm phi công đang nghỉ phép trên chuyến bay hỗ trợ, sự cố có thể đã kết thúc theo kịch bản tương tự vụ 11/9.

QT (SHTT)