-
Bộ Nội vụ: Cả nước tiếp tục tinh gọn đầu mối, hàng nghìn đơn vị được sắp xếp -
Nga lên tiếng về ca tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại viện nghiên cứu dịch hạch -
Tìm thấy que lấy ráy tai loại cứng trong vùng kín bé trai Hà Nội -
Tìm thấy thi thể kiểm lâm viên mất tích khi làm nhiệm vụ trên sông Hồng -
Căn bệnh ung thư đại trực tràng gia tăng mạnh ở người trẻ -
Vụ 3 mẹ con giáo viên bị chém trên đường về: Người mẹ và hung thủ có quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại -
3 ngày cố uống An cung ngưu hoàng hoàn, người đàn ông nguy kịch -
Những đối thủ điện thoại gập "ngáng đường" iPhone Duo tại Việt Nam -
Danh sách 15 công trình giao thông Hà Nội đưa vào sử dụng từ nay tới cuối năm -
Cựu Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhận 150.000 USD từ Bầu Đoan: Toàn cảnh vụ thâu tóm đất vàng để nuôi bóng đá
Thế giới
05/12/2023 22:04Cố ý gây rối làm chết người để nhận án tử chỉ vì không dám tự sát
Theo hãng tin cqcb.com, một người đàn ông thất nghiệp ở Trung Quốc cho biết anh ta cảm thấy túng quẫn với cuộc sống, ác cảm với xã hội nên đã tìm cách giết người để bị bắt và chịu mức án tử hình.
Nạn nhân của anh ta là một người phụ nữ họ Lâu (Lou), 28 tuổi đang đi du lịch đến thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, miền đông bắc Trung Quốc. Người này tử vong do bị anh ta ném viên gạch từ chung cư cao tầng xuống trúng đầu trong lúc ghé thăm một khu phố bán đồ ăn vặt, báo cáo cho hay.
Chị Lâu được cho là đã ngất xỉu ngay tại hiện trường và tử vong trong quá trình đưa đi cấp cứu tới bệnh viện.
Thủ phạm sau đó được xác định là người đàn ông họ Trữ (Chu), 23 tuổi, sống ngay trong căn hộ thuộc chung cư cao tầng nói trên. Người này sau khi gây ra án mạng cũng ngay lập tức tới đồn cảnh sát để tự thú.
Khai báo với cảnh sát, Trữ cho biết anh ta đã ném 8 viên gạch vào ngày hôm đó và 1 trong số đó đã đập trúng đầu của nạn nhân. Không chỉ vậy, trong 5 ngày diễn ra trước đó, Trữ còn ném nhiều đồ vật xuống dưới như thùng nước đóng chai dạng 5 lít, những lon nước ngọt chưa sử dụng và cả những viên gạch được lấy từ hành lang trong tòa nhà. Tuy nhiên, may mắn là chỉ có hai người bị thương nhẹ sau những hành động mất kiểm soát này của anh ta.
“Cuộc sống của tôi đã trở nên vô nghĩa. Tôi muốn nhảy lầu từ căn hộ của mình nhưng do sợ nên đã không dám. Vì thế tôi muốn giết người để cảnh sát bắt giữ sau đó nhận án tử hình”, Trữ khai tại phiên xử của Tòa án Nhân dân Trung cấp Trường Xuân hôm 27/11.
Theo SCMP, dù tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng nhưng các công tố viên đang đề nghị mức án tử hình với bị cáo do Trữ không chịu xin lỗi gia đình nạn nhân cũng như không tỏ ra hối hận về những hành vi mà mình đã gây ra. Ngoài ra, việc người này đến đầu thú với cơ quan chức năng cũng không được tính đến trong những tình tiết được xem xét khoan hồng.
Trong khi đó, em gái của nạn nhân họ Lâu cũng cho biết, kể từ khi chị mình mất mạng, gia đình của Trữ cũng chưa một lần có người đến xin lỗi gia đình cô. Tất cả những gì họ đã làm chỉ là xuất trình giấy tờ chứng minh Trữ là người từng mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, cảnh sát đã bác bỏ những bằng chứng này của gia đình bị cáo sau quá trình điều tra.
Ngoài ra, em gái của Lâu cũng cho biết, sau vụ án của Trữ, cô cũng sẽ gửi đơn kiện chủ sở hữu tòa chung cư nơi bị cáo đang sống, cũng như những người liên quan sống bên dưới.
“Nếu bất kì công ty hoặc tổ chức nào sống bên dưới có hành động ngăn chặn Trữ khi anh ta ném đồ vật đầu tiên ra ngoài thì chị gái tôi đã không gặp phải thảm kịch như vậy”, em gái nạn nhân cho biết.
Theo bộ luật hình sự hiện hành tại Trung Quốc, bất kì người nào ném đồ vật từ trên cao ra ngoài gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho người khác hoặc gây thiệt hại lớn về kinh tế đều sẽ phải đối mặt với mức án từ 10 năm tù đến chung thân hoặc cao nhất là tử hình.
“Việc tuyên án tử hình cho thủ phạm là hoàn toàn đúng đắn. Nó sẽ là lời cảnh báo cho những ai có sở thích ném đồ vật ra ngoài từ trên cao”, một cư dân mạng bình luận.
“Tôi ủng hộ gia đình chị Lâu trong cuộc chiến của họ để buộc những người có liên quan cũng phải chịu trách nhiệm”, người thứ hai cho biết.
QT (SHTT)
- Tấm pin mặt trời hết hạn: Từ gánh nặng rác thải thành “mỏ bạc” 80 tỷ USD (31 phút trước)
- Bộ Nội vụ: Cả nước tiếp tục tinh gọn đầu mối, hàng nghìn đơn vị được sắp xếp (35 phút trước)
- Lễ cưới rộn ràng của Hoài Lâm tại Vĩnh Long: Cô dâu vướng nghi vấn mang thai, netizen chờ đợi Hoài Linh xuất hiện (53 phút trước)
- Nữ công chức mất việc sau màn "đụng mặt" sếp khi đang nghỉ ốm (1 giờ trước)
- Chồng bất ngờ đưa 200 triệu bảo vợ "tiêu thoải mái", sự thật phía sau khiến cô chết lặng (1 giờ trước)
- Đề nghị mức án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con vô tội ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Chưa quay xong đã hot, phim Tết Trấn Thành rò rỉ hình ảnh khiến netizen gọi tên MisThy và Cris Phan (1 giờ trước)
- Nga lên tiếng về ca tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại viện nghiên cứu dịch hạch (1 giờ trước)
- Tìm thấy que lấy ráy tai loại cứng trong vùng kín bé trai Hà Nội (1 giờ trước)
- Elon Musk lại vượt mốc 1.000 tỷ USD chỉ sau một phiên giao dịch (1 giờ trước)