-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
04/09/2021 15:21Con búp bê kì dị từng là món đồ yêu quý của bé gái chết dần mòn vì dịch bệnh, gây ra hiện tượng khó hiểu mỗi khi bị chụp ảnh
Búp bê là món đồ chơi quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của các bé gái nhưng chúng cũng là "nhân vật" thường xuyên được nhắc đến trong những câu chuyện kể đáng sợ. Hẳn ai cũng từng nghe đến tên của những con búp bê được cho là bị ma ám nổi tiếng nhất thế giới, bao gồm búp bê Mandy, Robert, Annabelle... và con búp bê dưới đây có biệt danh là "Camera shy doll" (tạm dịch: Búp bê ngại ống kính) cũng là một trong số đó.
Được biết, con búp bê này từng là món đồ của một bé gái sống tại một trong những ngôi nhà ma ám nhất nước Mỹ có tên là Audubon, thành phố Key West, Florida. Đó là nơi sinh sống của vị thuyền trưởng Jack Geiger cùng với 12 người con của ông vào khoảng 200 năm về trước.

Hiện tại, ngôi nhà này của gia đình ông Geiger được mở cửa hoạt động như một viện bảo tàng để mọi người đến tham quan và trải nghiệm không khí rùng rợn nơi đây. Theo lời kể của hàng trăm du khách và người đi đường, họ đã từng nghe thấy tiếng trẻ con nói, cười và chơi đùa khi đi vào bên trong hoặc đi ngang ngôi nhà này. Không chỉ có vậy, nhiều người còn nhìn thấy bóng dáng của vị thuyền trưởng Geiger đi dạo cùng cô con gái Hannah ở sân vườn.
Con búp bê trên được cho là thuộc về 1 trong 12 người con của ông Geiger. Chân dung của cô bé vẫn được treo trên tường bên trong ngôi nhà và thu hút rất nhiều sự chú ý của du khách mỗi khi ghé thăm nơi này.
Trong quá khứ, dịch tả đã càn quét qua thị trấn này khiến không ít đứa trẻ đổ bệnh, trong đó có các con của ông Geiger. Thời điểm đó, thuốc chữa bệnh vẫn đang là vấn đề nan giải và không còn cách nào khác, ông Geiger đành phải cho những đứa trẻ mắc bệnh của mình vào trong một căn phòng ngột ngạt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chúng sẽ trải qua những ngày cuối đời ở đây cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, khiến cho căn phòng bị bao phủ bởi không khí chết chóc.
Vào năm 1960, ngôi nhà của ông Geiger chính thức mở cửa cho du khách tham quan. Thời điểm đó, con búp bê được đặt trong một chiếc nôi ở góc phòng. Sau khi hệ thống camera an ninh được lắp đặt, quản lý của bảo tàng liên tục được gọi đến, liên quan tới các báo cáo về những sự di chuyển khó hiểu trong nhà, thường xảy ra ở căn phòng nơi những đứa trẻ qua đời năm xưa.
Nhân viên bảo vệ khẳng định họ từng nhìn thấy một ai đó hay một thứ gì đó lảng vảng gần cửa sổ nhưng khi đến gần để kiểm tra thì lại chẳng có ai ở đó.
Mỗi khi du khách muốn chụp ảnh lưu niệm con búp bê thì y như rằng camera của họ sẽ gặp vấn đề, hoặc là họ không thu được hình ảnh gì hoặc là ảnh xuất hiện những vệt đen. Có lần, một vị nhiếp ảnh gia đồng thời cũng là đạo diễn thực hiện series cho đài Discovery Channel đến đây tìm hiểu về con búp bê kỳ lạ kia và quyết tâm chụp cho bằng được hình ảnh của nó. Bức ảnh trên chính là một trong số những thành quả mà ông thu về và có thể nhìn thấy rõ ràng một vệt đen khá to hiện hữu trên đó. Điều đáng nói, đó cũng là bức ảnh cuối cùng của con búp bê mà người ta chụp được.
Sau khi bị hấp dẫn bởi những điều kỳ lạ xoay quanh con búp bê, vị đạo diễn này đã quyết định quay lại để tìm thêm tư liệu về nó. Vào sáng ngày hôm ông định ghi hình, nhân viên bảo tàng đã đến và thông báo rằng con búp bê đã đột ngột biến mất.
Khoảng thời gian trước đó, không ai có mặt ở bảo tàng và cũng chẳng có tiếng chuông báo nào vang lên. Con búp bê đã biến mất một cách bí ẩn và từ dạo đó chẳng ai nhìn thấy nó nữa.
(Nguồn: Express)
Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (31 phút trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (42 phút trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (54 phút trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (2 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (2 giờ trước)