-
Thấy tôi rời khỏi nhà chồng với 2 bàn tay trắng, bố chồng nhờ cầm vứt hộ túi rác, ra đến cổng mở ra thì nghẹn đắng -
Ngày tôi viết đơn ly hôn, chồng cũ ném 5 tỷ trước mặt và bắt tôi chọn: "Tiền hay con?" -
Cảnh báo thông tin rao bán "suất ngoại giao" để được mua nhà ở xã hội -
Giá vàng hôm nay 5/12 bất ngờ lao dốc: Vàng miếng, vàng nhẫn giảm sâu, thị trường biến động khó lường -
Hà Nội: Chiếc ô tô bị "bỏ quên" nhiều năm trên phố Bát Sứ đã được di dời -
Vụ cháy quán ăn ở TPHCM, 4 người tử vong: Ám ảnh tiếng người cha gào khóc "cứu 2 con tôi với" -
Hà Nội: Danh sách 67 chủ biển số ô tô, xe máy sau phải đóng phạt nguội theo Nghị định 168 -
Bé gái 28 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trong viện: Được các bác sĩ xem như con gái, chăm sóc vô điều kiện -
Nhân chứng vụ cháy quán ăn ở TPHCM: "Tiếng nổ vang trời, khung cảnh hoảng loạn, nạn nhân nhảy lầu thoát thân" -
Video: 4 người tử vong trong vụ cháy quán ăn, nghi vấn "lối thoát hiểm bị khóa"
Thế giới
10/09/2017 01:50Con dâu bị mẹ chồng ghét bỏ, đuổi ra ngoài đường lúc đang ở cữ chỉ vì là người ngoại tỉnh
Ghét bỏ con dâu vì cô này là người vùng khác, có lối sống và sinh hoạt khác biệt, mẹ chồng thẳng tay đuổi cô cùng đứa cháu nội còn đỏ hỏn ra đường.
Khoảng 13h30 cùng ngày, có một vài người hảo tâm sau khi nhìn thấy người mẹ bế con nhỏ ngồi khóc ở bến xe đã mua cho chị một ít đồ dùng, thức ăn, và gọi điện báo cảnh sát. Vì nghi ngờ vụ việc có liên quan đến buôn bán phụ nữ và trẻ em nên cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Theo tìm hiểu, người phụ nữ này họ Tạ, quê ở Quảng Tây, trong thời gian làm thuê ở La Điền (Hồ Bắc) đã quen biết và kết hôn với người chồng hiện tại. Sau khi kết hôn, chị Tạ sống với gia đình chồng, mới sinh con và đang trong thời kỳ ở cữ.
Vì là người ngoại tỉnh nên chị Tạ nói tiếng phổ thông còn chưa sõi lắm, ngôn ngữ cộng thêm những khác biệt về phong tục tập quán khiến quan hệ giữa chị và nhà chồng không tốt. Đặc biệt, mẹ chồng chị rất ghét người con dâu này vì là người ngoại tỉnh nên sau trận cãi nhau vặt vãnh bà đã đuổi mẹ con chị Tạ ra đường. Vội bế con đi quên mang theo tiền nên chị không mua được vé về nhà, tủi thân chỉ biết ngồi khóc ở bến xe.
![]() |
| Có người tốt bụng mua cho 2 mẹ con ít đồ dùng và thức ăn. |
![]() |
| Cảnh sát đưa 2 mẹ con đến Trung tâm cứu hộ. |
Cảnh sát đã cố gắng liên hệ với chồng của chị Tạ nhưng không thể liên lạc được nên thu xếp cho 2 mẹ con chị tạm thời ở lại trạm cứu hộ, tiếp tục theo dõi tình hình.
Theo Khánh Chi (Thời Đại)
- Thấy tôi rời khỏi nhà chồng với 2 bàn tay trắng, bố chồng nhờ cầm vứt hộ túi rác, ra đến cổng mở ra thì nghẹn đắng (5 phút trước)
- Công an bắt đôi nam nữ cướp giật dây chuyền vàng trong 20 phút (6 phút trước)
- Ngày tôi viết đơn ly hôn, chồng cũ ném 5 tỷ trước mặt và bắt tôi chọn: "Tiền hay con?" (12 phút trước)
- Mỹ cân nhắc mở rộng danh sách cấm nhập cảnh lên hơn 30 nước (13 phút trước)
- Nghiên cứu sinh uống nhiều thuốc ngủ sau khi không được trao bằng tiến sĩ tại lễ tốt nghiệp (13 phút trước)
- Cảnh báo thông tin rao bán "suất ngoại giao" để được mua nhà ở xã hội (17 phút trước)
- Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp vì chìm trong đợt tuyết rơi dày đặc (19 phút trước)
- Vua hiệu năng giá rẻ mới lộ điểm hiệu năng cực cao, hứa hẹn hạ gục Galaxy S25 Ultra cực dễ dàng (21 phút trước)
- Hai loại rau quen thuộc mùa lạnh có thể là “ổ” ký sinh trùng, đặc biệt là loại đứng đầu danh sách (33 phút trước)
- Hà Nội: Chiếc ô tô bị "bỏ quên" nhiều năm trên phố Bát Sứ đã được di dời (40 phút trước)

