-
Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết -
5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém -
Giáo viên TP.HCM nhận quà Tết Bính Ngọ 2 triệu đồng/người, thu nhập cuối năm lên đến 100 triệu -
Mỗi tỉnh, thành có một lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội -
Tài xế nữ lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM rồi lao thẳng lên vỉa hè: Tình hình của 3 nạn nhân -
Nuôi "con riêng" của vợ suốt 5 năm, đến khi xét nghiệm ADN mới biết sự thật ngỡ ngàng -
Đốt than sưởi ấm, 3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí -
Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 9 Ecohome 2, cư dân hốt hoảng tháo chạy theo đường thang bộ -
Chồng cũ mang sổ đỏ xin tái hôn, tôi gật đầu rồi đổi ý ngay khi nhìn thấy một người trước cổng ủy ban -
Bão Penha đổ bộ cận Tết Nguyên Đán 2026: Chuyên gia khí tượng cảnh báo gió mạnh và sóng lớn
Thế giới
09/09/2021 13:34Con gái 14 tuổi 'tự dưng' mang bầu, mẹ bàng hoàng phát hiện sự thật cay đắng về kẻ làm tan nát cuộc đời 2 con của mình
Tờ Today Online ngày 6/9 đưa tin, một người đàn ông Singapore đã bị buộc tội quấy rối tình dục cô con gái riêng tuổi teen của vợ, sau đó cưỡng hiếp đứa trẻ và chị gái của em trong khoảng thời gian gần một năm. Với những bằng chứng không thể chối cãi, người đàn ông 38 tuổi đã bị Tòa án Tối cao Singapore kết án 28 năm tù và phạt đánh gậy 18 lần. Danh tính của hắn không được tiết lộ do lệnh của tòa án để bảo vệ quyền riêng tư của các nạn nhân.
Vụ việc diễn ra từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018, nạn nhân là 2 bé gái tuổi vị thành niên 14 và 16 tuổi.
Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của tên yêu râu xanh chỉ bị phát giác sau khi cô bé 14 tuổi phát hiện mình có thai và kể với mẹ.
Cuộc hôn nhân mới tưởng tốt đẹp
Năm 2012, mẹ của 2 nạn nhân tái hôn với gã đàn ông này sau một lần đổ vỡ. Dù có nhiều bất cập nhưng cô không còn cách nào khác mà buộc phải mang theo 2 con gái (khi ấy mới 8 và 10 tuổi) đến ở chung với chồng mới. Người mẹ này được cho là thất nghiệp và phụ thuộc tài chính vào chồng.
Thấy chồng vui vẻ, quan tâm chăm sóc các con riêng của mình, thêm nữa, các con cũng quý và gần gũi cha dượng, cô cảm thấy yên tâm phần nào.
2 đứa trẻ gọi cha dượng với danh xưng thân mật là "bố". Hắn ta thậm chí còn muốn tắm cho các con, dù chúng đã lớn và có thể tự làm vệ sinh cá nhân. Các bé gái cũng gần gũi với cha dượng về mặt tình cảm hơn cả mẹ của chúng. Chúng sẵn sàng chia sẻ những rắc rối trong mối quan hệ và các vấn đề tuổi teen khác với ông bố không cùng dòng máu.
Các công tố viên cho biết, người đàn ông này luôn tỏ ra là một người cha nghiêm khắc, cấm các con ngủ qua đêm ở nơi khác và còn kỷ luật đứa con thứ 2 vì dám hôn một bạn nam.
Khi bị cha dượng quấy rối tình dục, đứa trẻ chỉ biết lấy gối che mặt và tự hỏi bản thân tại sao cha lại làm điều đó với mình.
Bi kịch từ một kỳ nghỉ của gia đình
Vào tháng 12 năm 2017, gia đình đã thuê một ngôi nhà gỗ ở khu Pasir Ris trong 3 ngày để nghỉ dưỡng. Người đàn ông muốn tranh thủ về căn hộ của gia đình để cho mèo cưng của họ ăn. Người vợ vô tư bảo con gái thứ 2 đi cùng bố về nhà.
Lợi dung "cơ hội" hiếm có, hắn đã cưỡng hiếp con gái riêng của vợ mặc cho cô bé van xin hắn dừng lại. Khi cả 2 quay trở lại nhà gỗ, hắn tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau này, hắn khai rằng mình làm vậy vì bị kích thích do đã không quan hệ tình dục trong một thời gian dài.
Về phần con gái lớn, hắn đã cưỡng hiếp cô bé hai lần trong vòng 4 tháng khi cô bé ở một mình trong căn hộ. Lần đầu tiên là lúc cô bé đang ngủ. Cô bé quá sợ không dám đẩy cha dượng ra hoặc hét lên.
Cả 2 bé gái đều không kể lại chuyện kinh hoàng với mẹ vì sợ rằng cha dượng sẽ bị bắt vào tù như cha ruột của các em. Gia đình sẽ mất đi nguồn thu nhập. Trước đó, 2 đứa trẻ muốn thứ gì đều được cha dượng đáp ứng đầy đủ.
Cô gái lớn cũng chỉ biết im lặng vì không biết diễn đạt những gì cha dượng đã làm với mình, và cũng vì cảm thấy xấu hổ. Cô bé sợ rằng mẹ sẽ bị tổn thương về mặt tình cảm. Sau khi bị cưỡng hiếp lần thứ 2 vào ngày 14 tháng 7 năm 2018, cô bé đã tâm sự với em gái của mình. Lúc này 2 chị em mới nhận ra cả 2 đều là nạn nhân.
4 ngày sau, cô em gái đến Bệnh viện Phụ nữ và Nhi đồng KK vì bị đau lưng khi chơi thể thao. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy cô bé đang mang thai 21 tuần.
Sau đó, cô bé nói với mẹ mình về những vụ tấn công tình dục của cha dượng và bày tỏ nghi ngại "tác giả" cái thai chính là ông ta. Sau đó, cô bé tự tìm cách phá thai và xét nghiệm ADN cho thấy cái thai của bạn trai cô bé, người mà cô tự nguyện quan hệ từ tháng 2/2018.
Sau khi nhận đơn tố giác của ba mẹ con, gã cha dượng đã ra đầu thú vào ngày 23/7/2018. Một bác sĩ tâm thần tại Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore đã kiểm tra sức khỏe cho người đàn ông này và phát hiện ra rằng hắn ta không có rối loạn tâm thần hoặc bệnh tật vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội. Cuối cùng, gã đã bị pháp luật trừng phạt với 28 năm tù giam cho những việc làm đồi bại mà bản thân đã gây ra.
Theo L.T (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Nữ sinh lớp 8 thi “vượt cấp” giành giải Nhất học sinh giỏi Hà Nội (14:26)
- Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết (14:19)
- 5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém (14:15)
- Triệu Vy và cú trượt dài năm 2026: Từ đại hoa đán tỷ phú đến cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất (14:10)
- Giáo viên TP.HCM nhận quà Tết Bính Ngọ 2 triệu đồng/người, thu nhập cuối năm lên đến 100 triệu (14:02)
- Mỹ tiếp tục không kích thuyền nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương (36 phút trước)
- Vì sao chuối được xem là “cứu tinh” cho cơ thể sau những cuộc rượu bia? (36 phút trước)
- iPhone gập lộ diện thiết kế không tưởng: Phím bấm lạ lẫm, pin khủng chưa từng có (40 phút trước)
- Người nước ngoài gây án trong khu đô thị cao cấp Hải Phòng, bị bắt ngay trước giờ xuất cảnh (46 phút trước)
- Chuyện tình yêu của Vinicius: Khi lãng mạn song hành cùng áp lực vô hình (49 phút trước)