Thế giới

Con gái 38 tuổi thất nghiệp độc thân chỉ biết nuôi mèo, mẹ già lên truyền hình cầu cứu

Một người phụ nữ 70 tuổi ở Trung Quốc xuất hiện trên truyền hình địa phương cầu cứu do bà "vô cùng lo lắng" về con gái 38 tuổi độc thân, thất nghiệp hiện đang nuôi 6 con mèo.

Trương nói con gái bà đã thất nghiệp hơn 6 năm, đồng thời cho biết cô chưa từng hẹn hò từ khi tốt nghiệp đại học.

"Chồng tôi và tôi vô cùng lo lắng về tình hình của con gái. Chúng tôi không ăn, không ngủ nổi. Tôi hy vọng rằng nhu những người khác, nó có thể tìm việc, tìm chồng. Nếu được vậy, chúng tôi có thể vui vẻ rời khỏi thế giới này, không còn gì lo lắng", Trương cho biết thêm.

Trương cho biết từ khi con gái trở lại quê nhà, họ đã hỗ trợ tài chính cho cô, mua căn hộ để cô sống. Tuy vậy, gần đây họ phát hiện cô đã bán căn hộ và thuê một căn phòng gần nhà cha mẹ. Người phụ nữ 38 tuổi nhận nuôi 6 con mèo lạc, thường xuyên đăng tải video chăm sóc mèo lên mạng xã hội.

Trương nói rằng dù con gái sống gần mình, bà vẫn cảm thấy xa cách với cô, do không hiểu nổi lựa chọn cuộc sống của cô.

"Nó nuôi mèo hoang và cứ sống như vậy. Nó định dựa vào bầy mèo cho đến hết đời chắc?", Trương nói.

Con gái 38 tuổi thất nghiệp độc thân chỉ biết nuôi mèo, mẹ già lên truyền hình cầu cứu
Ảnh: SCMP

Trương cho biết bà thường xuyên khóc vì tình hình của con gái. Bà đã cố thuyết phục cô tìm việc hoặc bạn trai, nhưng cô không nghe theo.

"Nó là nỗi đau đầu lớn cho tôi và chồng tôi. Chúng tôi phải chịu đựng nỗi đau tinh thần này mà không thể chia sẻ với bạn bè, vì đó là chuyện quá xấu hổ với chúng tôi," Trương nói thêm.

Truyền hình Trùng Khánh đã phỏng vấn con gái của Trương qua điện thoại, do cô không muốn xuất hiện trước camera.

"Thế hệ cũ có quan điểm khác với thế hệ trẻ. Tôi đã cố gắng nói chuyện với bà ấy. Nhưng các anh nghĩ tôi có thể thuyết phục bà ấy không," người phụ nữ 38 tuổi nói.

Cô cho biết thêm hiện cô là vlogger về chủ đề thú cưng, dù chưa kiếm được nhiều tiền nhưng cô tin trong tương lai sẽ có thu nhập đủ để trang trải cuộc sống.

Người phụ nữ nói thêm rằng cô không lo lắng về chuyện độc thân, đồng thời cũng không tuyệt vọng tới mức phải tìm chồng.

"Tôi không ép bản thân chấp nhận mối quan hệ tôi không thích. Nếu gặp được người phù hợp, điều đó sẽ rất tốt. Tôi không đi xem mắt gì hết," người phụ nữ cho biết.

Cô cho biết bản thân vẫn tôn trọng cha mẹ dù có nhiều bất đồng, nói thêm rằng cô thuê căn hộ gần cha mẹ để tiện về thăm họ thường xuyên.

"Tôi có nói gì đi nữa họ vẫn nghĩ lối sống của tôi không đúng đắn. Họ nghĩ tôi không làm việc hay hẹn hò là sai. Họ cũng không hiểu vì sao tôi nuôi mèo," cô gái nói.

Câu chuyện thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Một số người dùng cho rằng cô gái có quyền lựa chọn cuộc sống độc thân và sự nghiệp vlogger, tuy vậy không nên phụ thuộc tài chính vào cha mẹ mà cần tự lập.

"Bà Trương đừng lo. Bà sẽ thấy dần dần giới trẻ trong nước càng ngày càng giống con bà," một người bình luận.

Giới trẻ Trung Quốc thường phàn nàn về sức ép kết hôn từ phía gia đình. Kết quả, nhiều thanh niên làm việc tại các thành phố lớn không muốn về quê dịp lễ tế do lo ngại phải đi xem mắt.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/con-gai-38-tuoi-that-nghiep-doc-than-chi-biet-nuoi-meo-me-gia-len-truyen-hinh-cau-cuu-tintuc834876