-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thế giới
12/09/2020 21:00Con gái cựu vua Bỉ đấu tranh đòi danh hiệu công chúa
Boël đã thành công trong cuộc chiến pháp lý dài 7 năm để chứng minh mình là con gái của cựu vương Bỉ Albert II. Tháng tới, bà sẽ được biết mình có thể sử dụng tước vị hoàng gia HRH và danh xưng Công chúa Bỉ hay không, dù nguyện vọng này của bà vấp phải sự phản đối của cựu vương.

Boël, 52 tuổi, là một nghệ sĩ và nhà điêu khắc. Mẹ của bà có quan hệ ngoài hôn nhân với vua Albert trong những năm 1960 và 1970. Trước tòa án phúc thẩm ở Brussels, Boël đã lập luận rằng bà có quyền sử dụng họ của cha ruột là Saxe-Coburg. Tòa án sẽ ra phán quyết vào 29/10.
Vua Albert, 86 tuổi, thoái vị năm 2013, đã buộc phải thừa nhận là cha ruột của Boël khi tòa án yêu cầu ông cung cấp mẫu ADN để xét nghiệm hồi tháng 1/2019.
Boël lúc nhỏ từng ở cùng Albert, còn đặt tên cho bố là Papillon (con bướm), đã yêu cầu được nhận cha từ hơn 20 năm trước, nhưng bị từ chối. Bà khởi động cuộc chiến pháp lý để chứng minh quan hệ huyết thống với cựu vương vào tháng 6/2013, sau khi con lớn Joséphine phải nhập viện vì viêm phổi khiến Boël cảm thấy trống vắng khi không có bố ruột ở bên.
Bước ngoặt xảy ra với vụ kiện của Boël vào mùa thu năm ngoái, khi tòa phúc thẩm phán quyết rằng Jacques Boël, người mà bà sống cùng tới khi trưởng thành, không phải là bố đẻ của bà và yêu cầu chuyên gia xét nghiệm đối chiếu ADN của bà với Albert.
Nhà vua ban đầu không đồng ý cung cấp mẫu nước bọt để làm xét nghiệm ADN, nhưng đổi ý sau khi tòa án đe dọa phạt 5.000 Euro cho mỗi ông ngày trì hoãn chấp hành lệnh của tòa.
Marc Uyttendaele, luật sư của Boël, cho hay thân chủ chỉ muốn được đối xử giống như những người con khác của Albert.
"Những tước vị đó là thứ thuộc về bà ấy, cũng như thuộc về những người con khác của Vua Albert. Thân chủ của tôi không có ý định nào khác ngoài mong muốn được đối xử giống như các anh chị em của bà", Uyttendaele nói.
Alain Berenboom, đại diện cho cựu vương, cho hay vấn đề danh hiệu hoàng gia thuộc quyền quyết định của nhà nước chứ không phải tòa án.
Vào ngày vua Albert thoái vị 7 năm trước với lý do sức khỏe kém, mẹ của Boël là Baroness Sybille de Selys Longchamps, đã trả lời phỏng vấn truyền hình. Đây là lần đầu tiên bà công khai nói về chuyện ngoại tình với nhà vua.
"Tôi tưởng mình không thể có con vì từng mắc bệnh nhiễm trùng", bà nói về mối quan hệ kéo dài từ năm 1966 tới 1984. "Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào".
"Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Delphine là một đứa trẻ đáng yêu. Albert ở bên cạnh, rất dịu dàng với con dù không để con biết mình là bố".
Hồng Hạnh (Theo Guardian)








- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)
- Lội nước bẩn do mưa bão gây ngập, nhiều người bị nấm da, viêm loét sâu tay chân (31 phút trước)
- Sự thật gây sốc: Chỉ một giọt rượu cũng có thể hủy hoại não và đẩy bạn đến bờ vực mất trí nhớ (34 phút trước)




