Thế giới

Con gái đăng ảnh mẹ qua đời trên Facebook, phía sau là màn kịch gây choáng váng

Liza Dewi Pramita được cho là mất tích, sau khi bị cáo buộc giả chết trên Facebook để không phải trả tiền nợ.

Con gái đăng ảnh mẹ qua đời trên Facebook, phía sau là màn kịch gây choáng váng
Bức ảnh được con gái Liza đăng trên Facebook để giúp mẹ giả chết (Ảnh: Facebook)

Liza Dewi Pramita bị cáo buộc giả chết để không phải trả số tiền tương đương khoảng 6,2 triệu VND mà cô vay từ một người bạn, The Mirror đưa tin.

Hiện nay, cô được xác định đã mất tích, trong khi người cho cô vay tiền vẫn chưa được trả.

Liza Dewi Pramita bị cáo buộc giả chết trên Facebook để quỵt nợ. Cô được cho là nhờ người thân đăng ảnh mình đã qua đời, nhưng chủ nợ của cô cho biết đã tìm thấy nhiều bức ảnh giống hệt trên mạng.

Chủ nợ của cô, Maya Gunawan, nói rằng Liza đã vay tiền từ cô, nhưng không thể trả nợ nên muốn có thêm thời gian xoay sở. Maya đồng ý với yêu cầu của Liza, cho cô thêm thời gian chuẩn bị tiền.

Tuy vậy, khi thời hạn trả nợ thứ hai đến gần, con gái của Liza viết trên Facebook rằng cô đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Người con gái thậm chí đăng một số hình ảnh "thi thể" của Liza trên mạng xã hội.

Ban đầu, Maya bị sốc trước tin Liza thiệt mạng vì tai nạn. Tuy vậy, cô nhanh chóng nghi ngờ khi con của Liza nói rằng mẹ sẽ được chôn cất ở Aceh Tamiang, tỉnh Aceh (Indonesia), cách khá xa nơi họ sinh sống.

Maya sau đó tìm kiếm hình ảnh về "cái chết" của Liza trên Facebook, và phát hiện nhiều bức ảnh được lấy từ các nguồn khác nhau để giúp cô giả chết. Một trong các bức ảnh thậm chí được chụp từ một chương trình truyền hình.

Theo tin từ truyền thông địa phương, Maya đã tìm gặp con gái của Liza để hỏi cho ra nhẽ. Cô gái thừa nhận đã dàn dựng cái chết của mẹ để giúp mẹ trốn nợ.

Tuy vậy, Liza hiện vẫn đang được xác định là mất tích, trong khi Maya chưa thể đòi lại số tiền cho vay.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/con-gai-ang-anh-me-qua-oi-tren-facebook-phia-sau-la-man-kich-gay-choang-vang-a366488.html