-
Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập -
Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng -
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 -
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc
Thế giới
26/09/2024 17:41Con gái được nhận vào trường điểm, sau 4 năm học, ông bố bất ngờ được nhà trường thông báo: 'Con anh không đủ điều kiện học trường chúng tôi'
Vợ chồng anh Lý Minh sống ở Gia Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc là những công nhân nhà máy bình thường. Mức lương của họ chỉ đủ để trang trải những chi tiêu cơ bản trong cuộc sống. Dẫu vậy, cả hai vẫn muốn cho cô con gái sắp vào lớp 1 của mình được học tập ở một ngôi trường danh tiếng vì cho rằng, môi trường ở đó có thể giúp con gái họ có một tương lai tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, trường điểm thường có yêu cầu đầu vào rất cao trong khi chỉ tiêu tuyển sinh lại ít. Mong muốn này của vợ chồng anh Lý càng khó thực hiện hơn. Giải pháp duy nhất mà họ có thể nghĩ đến là góp tiền mua một ngôi nhà ở khu học chính. Ở Trung Quốc, nếu gia đình nào sở hữu một ngôi nhà ở khu này thì con cái của họ sẽ được nhập học miễn phí ở ngôi trường gần nhất mà không cần thi. Thế nhưng thực tế lại phũ phàng, với mức lương ít ỏi, 2 vợ chồng anh Lý cũng không đủ tiền để tậu BĐS ở đó.
Những tưởng mọi cơ hội đều đã khép lại với con gái họ thì tình cờ trong lúc đang làm việc, anh Lý được một đồng nghiệp chỉ cho một "cánh cửa" khác. Cũng nhờ làm theo lời gợi ý của người này, vợ chồng anh Lý thực sự đã "giành" được một suất học tại một ngôi trường danh giá trong thành phố cho con gái của mình.
Không phụ lòng cha mẹ, con gái của anh Lý học tập rất tốt và luôn đứng đầu toàn khối. Không những thế, cô bé còn chăm ngoan nên được giáo viên và bạn bè cùng lớp quý mến. Vợ chồng anh Lý nhìn thành tích của con gái thì không thể giấu nổi hạnh phúc. Họ tự hứa với nhau sẽ chăm chỉ làm việc để con gái có thể tiếp tục gắn bó với ngôi trường này.
4 năm tiểu học cứ thế trôi qua, khi con gái của anh Lý lên lớp 5, nhà trường bỗng yêu cầu giáo viên rà soát lại hồ sơ xét tuyển toàn bộ học sinh. Thông tin này khiến vợ chồng anh Lý "mất ăn mất ngủ".
Hoá ra trước đây, vì muốn con gái được học ở trường điểm nên vợ chồng họ đã đánh liều mua giấy tờ nhà đất giả rồi nộp cho nhà trường. Những giấy tờ này được làm giả rất tinh vi nên khi xét hồ sơ, phía nhà trường đã bị đánh lừa. Cũng vì thế nên con gái của anh Lý mới được nhận vào học một cách suôn sẻ.
Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Trong lần kiểm tra này, hành vi gian lận của anh Lý đã bị nhà trường phát hiện. Sau đó, anh Lý được lãnh đạo nhà trường mời đến làm việc. Qua điều tra, họ kết luận giấy tờ nhà đất trong khu học chính của anh là giả. Đồng thời thông báo rằng con gái anh không đủ điều kiện để tiếp tục học ở trường.
Ngay sau đó, anh Lý cũng đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi sử dụng giấy tờ giả của các cơ quan, tổ chức.
Theo Điều 280, khoản 1, Bộ luật Hình sự Trung Quốc, những người giả mạo, thay đổi hoặc mua bán các tài liệu, chứng chỉ, con dấu chính thức của một cơ quan, tổ chức sẽ bị xử lý hình sự. Người vi phạm có thể bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm, giam giữ hình sự, kiểm soát hoặc tước quyền chính trị và bị phạt tiền. Nếu tình tiết nghiêm trọng có thể bị phạt tù có thời hạn từ 3 năm đến không quá 10 năm.
Hành vi của anh Lý tuy xuất phát từ tình yêu thương với con gái nhưng lại vi phạm pháp luật và xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà trường. Với hành vi này, anh Lý bị kết án 10 tháng tù giam, 1 năm 3 tháng tù treo và bị phạt thêm 2.000 NDT(tương đương 7 triệu đồng).
Câu chuyện này khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số đều tỏ ra thấu hiểu cho hành vi của người cha trong câu chuyện trên. Tuy nhiên, họ cũng đồng tình với bản án mà anh Lý phải nhận bởi dù lý do là gì thì người đàn ông này cũng đã vi phạm pháp luật.
Theo Ánh Lê (Nhịp sống thị trường)
- Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập (08:44)
- Bắt gọn nhóm 5 đối tượng manh động chặn đường, dùng dao chém người cướp xe máy trong đêm (08:18)
- Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng (08:18)
- Không cần uống gì để “thải độc”: 3 thói quen buổi sáng gan sẽ thích (08:14)
- Báo động khủng hoảng học thuật tại Mỹ: Hàng nghìn giáo sư bức xúc vì sinh viên đại học không giải nổi Toán cấp 2 (08:13)
- Bắt khẩn cấp sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc nói dối để khép hồ sơ hai vụ mất tích, một nạn nhân đã tử vong (08:08)
- Đang trong diện kiểm soát đặc biệt, SCB bất ngờ tăng lãi suất tiền gửi lên 8,7% (08:07)
- Một tân Hoa hậu 2026 gây chú ý với chiều cao 1,73 m và gia thế đáng nể (51 phút trước)
- Nga rút đại sứ khỏi Anh, quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 24/8: Bão số 4 còn trên Vịnh Bắc Bộ, nhiều nơi tiếp tục mưa lớn (1 giờ trước)