-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Thế giới
10/09/2021 05:49Con gái được tìm thấy trong hang động sau 3 ngày mất tích, mẹ ngã quỵ khi biết hành động quái đản kẻ bắt cóc đã làm với con mình
Truyền thông Thái Lan ngày 8/9 đưa tin, một bé gái 23 tháng tuổi đã được tìm thấy còn sống sau 3 ngày mất tích không để lại dấu vết. Cha mẹ của đứa trẻ đã đứng ngồi không yên khi con gái nhỏ của mình đột ngột biến mất. Sau đó, họ nhận tin mừng khi tìm thấy con nhưng đau đớn khi biết điều kinh khủng mà đứa trẻ đã phải chịu đựng suốt 72 tiếng đồng hồ trước khi được cứu.
Cô bé Pornsiri Wongsilarung, còn được gia đình đặt cho biệt danh là Gina, tự chơi bên ngoài ngôi nhà của gia đình ở một ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Chiang Mai, Thái Lan vào chiều Chủ nhật 5/9. Trong lúc đó, mẹ của Gina, cô Malee Pasee (23 tuổi) đang nấu ăn trong bếp còn cha cô bé, anh Suriya Wongsilaruang (43 tuổi) đang đi đổ rác ở một bãi rác cách nhà của họ khoảng 3km. Malee nấu cơm xong liền gọi con nhưng không thấy phản hồi nên hốt hoảng đi tìm.
Sau một hồi tìm kiếm không thấy tung tích cô bé, gia đình đành phải báo cảnh sát giúp đỡ. Những người hàng xóm cho biết lần cuối họ nhìn thấy Gina đang tha thẩn chơi trên con đường cách nhà khoảng 10m.
Ngay sau đó, hơn 200 nhân viên cảnh sát, nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đã tìm kiếm khắp các ngôi nhà và khu rừng gần đó. Ngoài ra còn có sự trợ giúp của những chú chó cảnh sát, máy bay không người lái tìm kiếm trên không và một đội thợ lặn tìm dưới nước.
Đến ngày 8/9, sau 3 ngày mất tích, Gina được tìm thấy bên trong túp lều cạnh một hang động ở sâu trong rừng. Khi ấy, Gina chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bị côn trùng cắn khắp người và được cho là đã kiệt sức vì đói. Đội cứu hộ nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Cô Malee đã bật khóc khi con gái được tìm thấy và nói: "Tôi đã cầu nguyện cả ngày lẫn đêm cho con tôi về nhà an toàn. Tôi rất vui vì con bé còn sống. Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để con trở về nhà an toàn. Tôi biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ để tìm thấy con. Con bé sẽ an toàn trở lại với chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ để con một mình như vậy nữa".
Trong thời gian tìm kiếm tung tích Gina, cảnh sát đã lần theo manh mối và tìm được tên bắt cóc. Hắn chính là tên Siew (44 tuổi) - bạn của cha cô bé. Người đàn ông này là một công nhân đến từ Myanmar và cũng chính hắn là người chỉ cho cảnh sát vị trí của bé Gina.
Sau khi bị bắt, Siew thừa nhận đã bắt cóc cô bé Gina và bỏ mặc em trong một hang động cách nhà của gia đình khoảng hơn 3km. Thế nhưng, điều khiến người ta bất ngờ là lý do dẫn đến hành động bắt cóc bé Gina. Siew cho biết hắn muốn dùng cô bé làm... vật hiến tế cho các linh hồn trong rừng. Cha mẹ của Gina không khỏi sốc khi biết mục đích này của tên bắt cóc.
Nghi phạm đã đưa cảnh sát đến địa điểm mà anh ta đã bỏ rơi đứa trẻ và nói: "Các linh hồn trong rừng bảo tôi hiến tế một đứa trẻ, vì vậy tôi đã bế Gina và bỏ cô bé trước cửa hang. Tôi không giết cô bé".
Thiếu tướng cảnh sát Pichet Chiranantasin nói rằng nghi phạm thú nhận đã bỏ đứa trẻ trước cửa hang. Siew sau đó về nhà ở gần biên giới Myanmar.

Có thông tin cho hay Siew đã miễn cưỡng hợp tác với cảnh sát và cuối cùng đã phải tiết lộ một số thông tin sau khi bị thẩm vấn xuyên đêm.
"Anh ta thú nhận đã bắt cóc bé gái và bỏ mặc đứa trẻ ở hang động. Khi anh ta nói với chúng tôi điều này, chúng tôi bắt ép anh ta cho chúng tôi biết vị trí và chúng tôi đã tìm thấy đứa trẻ".
Siew đã bị tạm giam trong khi các cảnh sát tiếp tục thẩm vấn anh ta về tội bắt cóc trẻ em.
Đại diện cảnh sát địa phương nói: "Chúng tôi cần tra hỏi nghi phạm nhiều hơn về động cơ, liệu có ai khác liên quan hay không và kiểm tra xem anh ta có làm gì bé gái hay không. Chúng tôi cũng sẽ chờ báo cáo y tế về tình trạng của nạn nhân".
Nguồn: Mirror
Theo L.T (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Mưa lớn khiến 8 người chết và mất tích, báo động về lũ trên các sông ở miền Trung (21:01)
- Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản? (11 phút trước)
- Nổ lớn tại Hưng Yên, xe bồn chở khí hóa lỏng biến thành "quả bom" rung chuyển mặt đất (25 phút trước)
- Lắp màn hình LED quanh xe tải để quảng cáo, một công ty ở Hà Nội bị phạt (35 phút trước)
- Công an xác định nguyên nhân và danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (40 phút trước)
- Bị mắng hỗn với Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lamoon: Mong mọi người thông cảm (57 phút trước)
- Thăm tàu sân bay, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang chuyển tên lửa cho Nhật Bản (1 giờ trước)
- NÓNG: "Món quà Thái quốc dân" - hít mũi thảo dược Hong Thai bị phát hiện nhiễm vi khuẩn nguy hiểm (1 giờ trước)
- Bí ẩn "Mr Calla", "Mr Tom" - những người "lao động tự do" đánh bạc 16,3 triệu USD tại khách sạn Pullman (1 giờ trước)
- TPHCM công bố 462 trang doanh nghiệp nợ thuế: Địa ốc nợ "khủng" cả nghìn tỷ (1 giờ trước)