-
Honda bắt tay Onitsuka Tiger, biến mẫu mô tô thành "mãnh hổ" vàng đen đầy cá tính -
Giá xăng tăng hơn 1.400 đồng, vượt mốc 27.000 đồng/lít -
Không còn điểm cộng, chứng chỉ IELTS vẫn giúp thí sinh có nhiều lợi thế -
Đại diện Việt Nam lội ngược dòng, giành chiến thắng tại Miss Grand International 2026 -
Vũ Thúy Quỳnh khiến mạng xã hội "tan chảy" khi được thiếu gia Đức Phạm cưng chiều hết mực khi bầu bí -
Hiền Hồ gây chú ý với ngoại hình khác lạ, thẳng thắn tiết lộ lý do diện mạo ngày càng thay đổi -
Ban Bí thư chỉ định Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa -
Hà Nội hỗ trợ 32,5 triệu đồng cho gia đình nam sinh tử vong sau khi ngã xuống cống -
Gần 300ha dứa thối nõn sau mưa lũ, nông dân Thanh Hóa nguy cơ mất trắng trăm tỷ -
Chuyến xe về quê dự đám giỗ gặp thảm kịch ở Gia Lai: Mẹ chồng tử vong, con dâu và cháu 5 tuổi cấp cứu
Thế giới
13/07/2016 22:40Con gái tìm thấy mẹ sau 39 năm dù chỉ ở cách nhau 1 km
Sau 39 năm xa cách, người phụ nữ ở Trung Quốc đã tìm lại được gia đình ruột thịt, kể từ khi cô bị đưa vào trại trẻ mồ côi khi mới 3 ngày tuổi.
![]() |
| XiuRong (ở giữa) xúc động khi gặp lại mẹ ruột và chị gái. |
Lei XiuRong lớn lên ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Bố mẹ nuôi đã nhận cô từ viện phúc lợi để vơi đi nỗi đau mất đứa con mới chào đời. Một thời gian sau, bố mẹ nuôi của cô đã sinh được một cặp song sinh. "Cho dù như vậy thì họ vẫn yêu thương và đối xử với tôi rất tốt", XiuRong chia sẻ.
Năm cô 11 tuổi, mẹ nuôi qua đời. 5 năm sau cô quyết định đi tìm việc làm để giúp đỡ gia đình. Cô cũng rất khao khát tìm lại được bố mẹ ruột. Sau đó, bố nuôi của XiuRong đã kể lại cho cô biết họ xin cô từ viện phúc lợi ở thị xã Thụy An. Từ khi biết được những thông tin ít ỏi đó, XiuRong quyết định về thị xã Thụy An, thuộc tỉnh Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang làm việc và sinh sống, đồng thời không ngừng tìm kiếm tin tức về bố mẹ ruột của mình.
Sau một thời gian không ngừng nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng XiuRong cũng tìm thấy người thân của mình. Thật bất ngờ là nơi XiuRong ở chỉ cách nhà bố mẹ đẻ có 1 km. Chị của XiuRong cho biết họ đã thấy thông tin tìm người thân của XiuRong trên báo nên đã hẹn gặp mặt và chắc chắn rằng đó là em gái của mình vì diện mạo giống nhau, đồng thời còn có cảm giác thân thiết khi cùng huyết thống. Cách đây mấy năm, gia đình cũng đã cố gắng tìm kiếm XiuRong nhưng thất bại.
Mẹ của XiuRong sinh cô năm 1977 khi gia đình đang gặp khó khăn. Lúc đó, tâm nguyện của hai vợ chồng là muốn một đứa con trai. Vì thế khi XiuRong chỉ mới 3 ngày tuổi, họ đã đặt cô ở trước cửa trại trẻ mồ côi. Bà mẹ 70 tuổi luôn tâm nguyện trước khi nhắm mắt có thể đoàn tụ được với đứa con gái đáng thương của mình.
XiuRong nói rằng cô rất vui mừng khi gặp lại người thân. Nhưng cô cũng sẽ không bỏ rơi bố nuôi và hai người em sinh đôi kia.
Theo Linh San (Ngoisao.net)
- Những điểm nóng phủ bóng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung (15:10)
- Người đau nhức xương khớp nên ăn và kiêng gì? (15:05)
- Bị nhắc đỗ ô tô trước spa, cán bộ Sở Xây dựng dọa "dẹp tiệm" của cô gái (15:04)
- Honda bắt tay Onitsuka Tiger, biến mẫu mô tô thành "mãnh hổ" vàng đen đầy cá tính (32 phút trước)
- Nam sinh Gia Lai đạt tuyệt đối SAT 1600 ngay lần thi đầu tiên (41 phút trước)
- Giá xăng tăng hơn 1.400 đồng, vượt mốc 27.000 đồng/lít (46 phút trước)
- Ông Hun Sen bức xúc vì một ngày nhận gần 20 tin nhắn xin tiền (1 giờ trước)
- Ba ô tô tông liên hoàn trên Vành đai 3 Hà Nội, một xe nổ lốp xoay ngược chiều (1 giờ trước)
- Đăng loạt video, bài viết xuyên tạc trên Facebook, Thạch Chanh Tra lĩnh 3 năm 6 tháng tù (1 giờ trước)
- Không còn điểm cộng, chứng chỉ IELTS vẫn giúp thí sinh có nhiều lợi thế (1 giờ trước)
