-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
21/04/2019 16:19Con gái tỷ phú sòng bài: Trẻ xinh đẹp lộng lẫy, già "xấu đau đớn", chết vẫn chưa hết khổ
Cho đến tận bây giờ, nhắc đến cái tên Hà Siêu Anh (Jane Ho), người ta sẽ nghĩ ngay đến ông bố nổi tiếng của bà - Hà Hồng Sân. Là tỷ phú sòng bạc, Hà Hồng Sân được mệnh danh là “ông trùm cờ bạc”, một trong những người sáng lập nên đế chế sòng bạc tại Ma Cao. Ông được phép độc quyền kinh doanh trong ngành công nghiệp cờ bạc Ma Cao đã hơn 40 năm. Theo thống kê năm 2011, Hà Hồng Sân là người giàu thứ 13 tại Hồng Kông với khối tài sản khoảng 2,5 tỷ USD, là người giàu nhất Ma Cao và nằm trong số những người giàu nhất thế giới.
Hà Siêu Anh sinh năm 1947, là con cả của Hà Hồng Sân cùng người vợ đầu Lê Uyển Hoa, xuất thân từ một gia đình có nguồn gốc Bồ Đào Nha. Sau bà còn có 3 người em cùng mẹ nữa là Hà Du Quang, Hà Siêu Hiền, Hà Siêu Hùng cùng 13 người em cùng cha khác mẹ.

Là con lai nên Hà Siêu Anh sở hữu nhan sắc đẹp kỳ lạ. Bà được xem là đệ nhất mỹ nhân của Ma Cao khi còn trẻ. Không những vậy, học vấn của bà cũng khiến rất nhiều người nể phục. Theo truyền thông địa phương, Hà Siêu Anh từng học luật ở Anh khi còn trẻ. Thậm chí, bà còn xuất hiện trên tạp chí Fortune China với tư cách là một trong 50 nữ doanh nhân hàng đầu thế giới tại châu Á.

Những tưởng sinh ra trong gia đình hào môn, nhan sắc và học vấn hơn người, đại tiểu thư nhà họ Hà sẽ có được một cuộc sống ấm êm. Nhưng bi kịch cuộc đời bà bắt đầu từ cuộc hôn nhân thương mại do bố sắp đặt. Năm 1975, bà kết hôn cùng Tiêu Bách Thành, con trai của nhà tiên phong kinh doanh dịch vụ tang lễ Tiêu Minh. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không viên mãn khiến cả hai đường ai nấy đi vào năm 1981. Hà Siêu Anh bỏ lại tất cả, đưa con gái Tiêu Mân Tranh lang bạt suốt 14 năm, qua hơn 20 quốc gia.
Hôn nhân tan vỡ cộng thêm cái chết của em trai Hà Du Quang trong tai nạn xe ở Bồ Đào Nha khiến Hà Siêu Anh suy sụp. Mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ hơn khi mẹ của Hà Siêu Anh qua đời và bố của bà lần lượt lấy thêm 3 người vợ nữa. Chính vì vậy, bà dành cả phần đời còn lại sống đơn độc.

Sau một thời gian dài phiêu dạt, tới khi trở lại Hồng Kông, người ta không còn nhận ra đại tiểu thư họ Hà xinh đẹp, khí chất ngày nào. Hà Siêu Anh trở nên già nua, xấu xí và có hành vi cổ quái. Năm 2007, Hà Siêu Anh đã phải ra hầu toà vì tội hành hung một đứa trẻ.
Trước đó, vào một buổi tối đi ăn một mình tại quán cà phê của khách sạn Grand Hyatt, khi đứng xếp hàng lấy thức ăn, bà bị cậu bé 3 tuổi vô tình giẫm vào chân nên ngã khuỵu và làm rớt đồ. Cậu bé đã xin lỗi nhưng Hà Siêu Anh vẫn giẫm lại vào chân để trả đũa khiến đứa trẻ khóc thét lên. Toà tuyên phạt Hà Siêu Anh 2.500 đô la Hồng Kông (hơn 7,3 triệu đồng) sau khi xem xét tình trạng bệnh tật của bà. Hà Siêu Anh đã bị tâm thần phân liệt suốt nhiều năm, gây ra hàng loạt rắc rối và gia đình đã phải cho người giám sát hàng ngày.

Tháng 12/2014, Hà Siêu Anh qua đời tại một bệnh viện của Hong Kong ở tuổi 67. Thông tin này được con gái bà, Tiêu Mân Tranh xác nhận. Theo đó, Hà Siêu Anh bị hội chứng viêm mạch và đa u hạt dị ứng (Churg-Strauss) suốt 7 năm trời.
Đến tận lúc qua đời, mỹ nhân một thời Hà Siêu Anh vẫn chưa hết bất hạnh. Hà Hồng Sân không xuất hiện tại lễ tang con gái. 3 năm sau đó ông cũng không trao cho bà một mộ bia trong khi vẫn luôn cưng chiều những đứa con khác.

Nỗi đau tinh thần của Hà Siêu Anh xuất phát từ khi chứng kiến cái chết của mẹ và sự thay lòng của bố. Cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc, sự ra đi của em trai, tất cả những bi kịch ấy đã huỷ hoại người phụ nữ này. Cả phần đời còn lại, bà không chỉ sống cô độc mà còn sống trong tình trạng bệnh tật, tâm thần bất ổn. Ngay cả phút giây cuối đời, bà cũng không được người bố từng rất mực yêu thương nhìn nhận. Người ta đau xót nói về cuộc đời của Hà Siêu Anh bằng câu nói: "Một kiếp phù dung sớm nở tối tàn".
Theo Bảo Linh (Khampha.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




