Kết quả điều tra cho thấy một con tin trong quán cà phê Lindt (Úc) đã thiệt mạng vì trúng đạn lạc của cảnh sát khi đặc nhiệm đột kích vào đây để tiêu diệt kẻ bắt cóc.
Ngày 29/1, kết quả cuộc điều tra của nhà chức trách Úc về cuộc đột kích giải cứu con tin của cảnh sát Úc vào quán cà phê Lindt ở thành phố Sydney hồi tháng trước cho thấy một con tin đã thiệt mạng và 3 con tin khác bị thường vì trúng đạn lạc của cảnh sát.
Điều tra viên Jeremy Gormly thuộc Viện Pháp y New South Wales cho biết nữ luật sư Katrina Dawson, một trong những con tin trong quán cà phê Lindt, đã bị trúng 6 mảnh của một hoặc nhiều viên đạn của cảnh sát, trong đó có một mảnh đạn cắt đứt động mạch chủ khiến cô thiệt mạng.
Hai con tin thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng con tin ở quán cà phê Lindt |
Theo ông Gormly, lính bắn tỉa của cảnh sát bố trí trên tòa nhà đối diện đã nhìn thấy tay súng Monis buộc con tin Johnson phải quỳ xuống sàn nhà, kề súng vào sau đầu anh ta và bóp cò mà không đưa ra bất cứ lời cảnh báo nào.
Khi cảnh sát ập vào, Monis đã bắn tổng cộng 22 phát đạn từ khẩu súng săn cưa nòng của mình, tuy nhiên ông ta đã bị tiêu diệt khi trúng nhiều viên đạn của cảnh sát vào đầu và thân, điều tra viên Gormly cho hay.
Cuộc điều tra của Viện Pháp y New South Wales được tiến hành song song với cuộc điều tra của chính phủ Úc để làm rõ bằng cách nào Monis có thể kiếm được súng, và tại sao ông này lại được bảo lãnh sau khi bị truy tố với tội danh đồng phạm trong vụ sát hại người vợ cũ.
Đặc nhiệm Úc bao vây quán cà phê Lindt trước khi tấn công |
Kết quả cuộc điều tra cũng cho thấy Monis đã tiến vào quán cà phê Lindt vào sáng sớm ngày 15/12, gọi một cốc cà phê chocolate và trà. Sau khoảng nửa giờ, ông ta đòi đổi bàn và nói chuyện với viên quản lý Johnson, người sau đó đã ra lệnh cho một nhân viên khóa cửa.
Đúng lúc đó, Monis đứng dậy, khoác lên mình một chiếc áo gile và một chiếc khăn rằn, rồi tuyên bố với mọi người trong cửa hàng: “Đây là một vụ tấn công. Tôi có một quả bom”.