Thế giới

Con tin vừa được thả nói hệ thống đường hầm của Hamas chằng chịt như mạng nhện

Yocheved Lifschitz, một cụ bà 85 tuổi người Israel được Hamas trả tự do vào tối 23/10 đã mô tả việc bị đưa xuống lòng đất vào mạng lưới đường hầm khổng lồ ở Dải Gaza sau khi bị các tay súng Hamas bắt giữ.

Bà Lifschitz là một trong số hơn 200 con tin mà phong trào Hamas bắt giữ khi tấn công vùng biên giới Israel hôm 7/10. Bà bị đưa lên xe máy đến Dải Gaza trước khi bị đưa vào hệ thống đường hầm dưới lòng đất.

Trong cuộc họp báo ngày 24/10, con gái bà Lifschitz - đóng vai trò phiên dịch viên - thuật lại lời kể của mẹ: “Vào buổi sáng thứ Bảy, mọi thứ đang yên tĩnh thì bỗng nhiên có tiếng động lớn. Không lâu sau, các chiến binh Hamas vượt qua hàng rào, đưa tôi lên xe máy rồi đi về phía Dải Gaza.”

“Đó là một trải nghiệm đau đớn. Họ đưa tôi qua cổng. Tôi nằm nghiêng trên xe máy và bị bầm tím.”

“Sau đó chúng tôi đi bộ vài kilomet trên mặt đất ẩm ướt. Có một mạng lưới đường hầm khổng lồ bên dưới. Nó trông giống như mạng nhện.”

Con tin vừa được thả nói hệ thống đường hầm của Hamas chằng chịt như mạng nhện
Hệ thống đường hầm của Hamas theo mô tả của Israel. Bản đồ: CNN

Lifschitz cho biết có nhiều bác sĩ và nhân viên y tế đã chờ sẵn các con tin. Lúc đầu bà đi cùng nhóm 25 người. Sau đó bà được xếp vào nhóm nhỏ hơn cùng bốn người khác ở khu dân cư gần nơi bà sinh sống.

Lifschitz nói: “Khi chúng tôi đến đó, mọi người nói với chúng tôi rằng họ là những người tin vào Kinh Qur'an và họ sẽ không làm hại chúng tôi, rằng chúng tôi sẽ được cung cấp những điều kiện sống tương tự như họ trong đường hầm”.

“Có nhân viên bảo vệ, một nhân viên y tế và một bác sĩ chịu trách nhiệm về việc cung cấp cho chúng tôi những loại thuốc mà chúng tôi cần. Họ cũng quan tâm đến khía cạnh vệ sinh để chúng tôi không bị bệnh."

Bà Lifschitz cho biết các con tin ngủ trên nệm, trong đường hầm là “hầu hết là ẩm ướt, ẩm ướt ở khắp mọi nơi”.

Con tin vừa được thả nói hệ thống đường hầm của Hamas chằng chịt như mạng nhện - 1
Bà Lifschitz trả lời phỏng vấn báo giới ngày 24/10. Ảnh: Reuters

Ngày 23/10, bà được Hamas trả tự do cùng người hàng xóm Nurit Cooper, 79 tuổi. Cả hai bà đều là cư dân của Nir Oz.

Đến thời điểm hiện tại, Hamas đã thả tổng cộng bốn con tin, nhưng vẫn còn khoảng 200 người khác bị giam giữ.

“Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi tất cả mọi người được về nhà”, bà Lifschitz nói.

Quân đội Israel ‘phớt lờ cảnh báo’

Phát biểu bên ngoài Trung tâm Y tế Sourasky của Tel Aviv hôm thứ Ba, bà Lifschitz cáo buộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phớt lờ các mối đe dọa từ Hamas.

“Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể rơi vào hoàn cảnh này”, bà nói.

Kể từ khi Israel rút khỏi Dải Gaza năm 2005, nước này đã chi hàng tỷ đô la để bảo vệ biên giới khỏi các cuộc tấn công.

“Nó chẳng giúp ích gì”, bà Lifschitz nói về hàng rào biên giới tốn kém đã bị các chiến binh chọc thủng vào ngày 7/10.

“Sự thờ ơ của Shinbet (Cơ quan An ninh Israel) và IDF đã khiến chúng tôi tổn thương rất nhiều. Họ (Hamas) đã cảnh báo trước ba tuần. Họ đốt phá các cánh đồng, họ gửi khinh khí cầu, nhưng IDF không thực sự để tâm.”

Phát biểu sau vụ tấn công ngày 7/10, người phát ngôn IDF Jonathan Conricus cũng thừa nhận “toàn bộ hệ thống đã thất bại”.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/con-tin-vua-duoc-tha-noi-he-thong-duong-ham-cua-hamas-chang-chit-nhu-mang-nhen-post1581033.tpo