-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
06/08/2018 06:59Con trai bin Laden lấy con gái kẻ cầm đầu vụ khủng bố 11/9
Các anh em cùng cha khác mẹ với Osama bin Laden đã xác nhận thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với Guardian hôm 3/8. Ahmad và Hassan al-Attas cho hay Hamza là một thủ lĩnh cấp cao trong al-Qeada và đang lên kế hoạch trả thù cho bố, sau khi ông trùm bị bắn chết tại Pakistan trong một chiến dịch của quân đội Mỹ 7 năm trước.
"Chúng tôi được tin cậu ấy đã lấy con gái của Mohammed Atta", Ahmad nói. "Chúng tôi không biết rõ cậu ấy đang ở đâu, có thể là ở Afghanistan".
Hamza là con của Osama bin Laden với Khairiah Sabar, một trong ba người vợ còn sống của ông trùm. Gần đây, y công khai kêu gọi những người ủng hộ giơ cao ngọn cờ chiến tranh ở Washington, Londo, Paris và Tel Aviv. Hamza được coi là phó thủ lĩnh của nhóm khủng bố, chỉ đứng sau người cầm đầu Ayman al-Zawahiri.
Các cơ quan tình báo phương Tây tập trung truy lùng tung tích của Hamza trong hai năm qua. Cuộc hôn nhân của Hamza với con gái của Atta, một công dân Ai Cập, cho thấy những kẻ tham gia vụ khủng bố 11/9 vẫn là trung tâm của tổ chức khủng bố al-Qeada và tổ chức này vẫn tiếp tục hoạt động xung quanh di sản mà Osama bin Laden để lại.
Một con trai khác của bin Laden là Khalid bị lính Mỹ tiêu diệt trong cuộc đột kích ở Abbottabad. Một người khác là Saad cũng chết trong một vụ không kích ở Afghanistan năm 2009. Những lá thư do Osama bin Laden để lại do lính Mỹ thu được từ căn cứ của ông trùm cho thấy Bin Laden đang chuẩn bị để Hamza thay thế vị trí của mình, một phần trong kế hoạch trả thù cho Saad.
Những người vợ và con còn sống của bin Laden đã trở về Arab Saudi, nơi được cựu thái tử Mohammed bin Nayef cho phép lưu trú. Họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với bà Alia Ghanem, mẹ của bin Laden.
"Khi chúng tôi nghĩ chuyện đã qua, thì tôi chợt nhớ đến Hamza nói sẽ trả thù cho bố", Hasan al-Attas nói. "Tôi không muốn trải qua điều này nữa. Nếu Hamza đứng trước mặt tôi bây giờ, tôi sẽ bảo thằng bé: Thần linh sẽ dẫn dắt con. Hãy nghĩ kỹ trước khi hành động. Đừng lặp lại sai lầm của bố".
Gia đình bin Laden tuyên bố không còn liên lạc với ông ta từ năm 1999 và chỉ hay tin trùm khủng bố đã chết năm 2011. Họ cũng không nhận được tin tức gì từ Hamza hoặc nghe nói gì về anh ta.
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (49 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)