-
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank
Thế giới
24/01/2025 16:55Con trai qua đời, bố mẹ nộp đơn kiện vì di chúc bất thường chỉ có tên 1 'người lạ', toà án ra phán quyết: 'Ông bà không được quyền thừa kế'
Lưu Khôn sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là công nhân nhà máy ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Lưu Khôn có thành tích học xuất sắc và nuôi ý định đi du học nước ngoài. Khi biết điều này, bố anh là Lưu Vệ Đông đã rất bất ngờ và lo lắng. Sau khi biết mức chi phí khổng lồ để du học nước ngoài, ông đã định khuyên con trai từ bỏ. Nhưng nhờ sự thuyết phục của vợ, ông đã quyết định gom góp tất cả tài sản, ăn ở tiết kiệm để con trai và gia đình có một tương lai tốt hơn.
Lưu Khôn được nhận vào một đại học ở Manchester (Anh). Để giúp con trai trang trải cuộc sống du học đắt đỏ, Lưu Vệ Đông và vợ đã phải làm việc rất chăm chỉ, thậm chí liên tục vay mượn họ hàng bất chấp những lời đàm tiếu. Không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, chàng trai này xuất sắc học lên cả bậc Tiến sĩ, sau đó tìm được một công việc trong ngành y tế với mức lương hậu hĩnh và dự định định cư tại Anh.
Lưu Vệ Đông và vợ cũng đã gom góp hết tiền tiết kiệm cùng vay mượn nhiều nơi để giúp con trai có thể mua nhà ở Anh. Sau tất cả, họ nghĩ rằng cuộc sống về già được con trai phụng dưỡng đang rất gần và hạnh phúc chờ đón tương lai.
Trong suốt 12 năm du học, chàng trai họ Lưu chỉ về nước 2 lần thăm bố mẹ để tiết kiệm chi phí. Đến năm 2015, Lưu Khôn bất ngờ gọi về nhà và thông báo bản thân sắp kết hôn. Nghe được tin tức, Lưu Vệ Đông và vợ rất bàng hoàng lập tức bắt chuyến bay tới Anh để xem chuyện gì xảy ra, bởi từ trước đến giờ, họ không hề hay biết con trai đã có người yêu.
Sau chuyến bay dài, cha mẹ Lưu Khôn những tưởng sẽ được gặp lại con trai trong khung cảnh đám cưới hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng những gì họ thấy lại là người con trai gầy gò ốm yếu nằm trên giường bệnh. Bên cạnh giường bệnh còn có một luật sư và cô gái xa lạ lần đầu gặp mặt. Đó chính là con dâu tương lai ông bà chưa một lần thấy mặt - Ngô Tuyên.
Hóa ra Lưu Khôn đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và không còn khả năng qua khỏi nên anh quyết định giấu bố mẹ, điều này khiến ông bà Lưu càng khó chấp nhận. Lưu Khôn và Ngô Tuyên tổ chức đám cưới đơn giản ở bệnh viện và chỉ 3 tuần sau, anh qua đời.
Sau khi lo xong tang lễ cho con trai, đôi vợ chồng già đã nghĩ đến tài sản cuối cùng anh để lại là căn nhà trị giá 3,75 triệu NDT (khoảng 12,7 tỷ đồng). Nhưng khi ông bà Lưu hỏi Ngô Tuyên về ngôi nhà, cô lại khẳng định đó là của mình: “Đây là nhà của cháu. Lưu Khôn trước khi qua đời đã lập di chúc để lại nó cho cháu” . Vốn dĩ, ông bà Lưu đã bỏ ra hơn 2 triệu NDT (6,8 tỷ đồng) chu cấp cho con trai đi học và mua nhà, vậy mà giờ đây lại nghe tin mình không thể sử dụng nhà khiến cặp vợ chồng sững sờ.
Sau khi xác nhận di chúc chỉ có tên Ngô Tuyên và không thể đàm phán với cô gái này, gia đình họ Lưu quyết định khởi kiện. Họ cho rằng cô gái trẻ đã có âm mưu lừa con trai ký di chúc trong lúc mất ý thức. Nhưng 2 vợ chồng họ Lưu không có bằng chứng cho giả thuyết này và phía Ngô Tuyên cũng đã đưa ra được chứng cứ gia đình cô cũng góp 1,7 triệu NDT để mua căn nhà.
Sau 4 năm kiện cáo, tòa án đã công nhận tính hợp pháp của di chúc do Lưu Khôn để lại, tuyên bố ông bà Lưu không được quyền thừa kế và chính thức trao quyền sở hữu căn nhà cho Ngô Tuyên vào năm 2019. Bản di chúc của Lưu Khôn được ký khi hoàn toàn tỉnh táo và có luật sư làm chứng về việc đủ năng lực hành vi dân sự nên ông bà Lưu không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật này.
Trên thực tế, Ngô Tuyên và Lưu Khôn đã bắt đầu hẹn hò từ khi cả hai vừa đến Anh vào năm 2003. Nhưng vì cha mẹ Lưu Khôn luôn phản đối chuyện anh có tình yêu, sợ ảnh hưởng tới học tập nên anh luôn giấu cha mẹ về Ngô Tuyên.
Cho đến khi Lưu Khôn phát hiện bị bệnh và trong suốt thời gian đấu tranh trong bệnh viện, Ngô Tuyên vẫn luôn ở bên chăm sóc. Anh rất cảm động và quyết định kết hôn với cô trước khi ra đi. Theo luật sư, ban đầu di chúc của Lưu Khôn có phần chia cho cả cha mẹ, nhưng ở bản cuối cùng, anh đã gạch bỏ phần đó.
Vụ kiện thu hút sự chú ý của giới truyền thông, dư luận Anh và Trung Quốc trong một thời gian dài. Nhiều người cảm thấy khó hiểu trước quyết định cho vợ mới cưới thừa kế tất cả của Lưu Khôn, không để lại đồng nào cho bố mẹ , người đã vất vả giúp anh đi du học như mong muốn. Mặt khác, Ngô Tuyên cũng bị chỉ trích khi quá lạnh lùng với thân sinh của người chồng quá cố.
Theo Kim Linh (Nguoiduatin.vn)
- Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới (14:47)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (14:35)
- Tin quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”, nhiều nam giới trả giá bằng sức khỏe (14:30)
- Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại (14:27)
- Ô tô không biển số lao vào nhóm công nhân đang ăn trưa, 5 phụ nữ tử vong (14:21)
- Mẫu iPhone 3 mắt này có camera zoom quang rẻ nhất Việt Nam, 2026 đứng cạnh iPhone 17 không lép vế (14:12)
- Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu (14:06)
- Nghẹt thở giây phút đối đầu kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai, giao dịch viên nhanh trí "giấu tiền vào sọt rác" (14:00)
- Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH (57 phút trước)
- AFC nhận định gì về bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc? (1 giờ trước)