Một DJ nổi tiếng phải kết thúc buổi diễn sớm hơn so với kế hoạch tại vũ trường ở Singapore để nhường sân khấu cho con trai thủ tướng Malaysia.

Một DJ nổi tiếng phải kết thúc buổi diễn sớm hơn so với kế hoạch tại vũ trường ở Singapore để nhường sân khấu cho con trai thủ tướng Malaysia.

Cảnh tượng trong vũ trường Zouk ở Singapore. Ảnh: mothership.sg


Khán giả phản đối vì Norashman Najib không phải là một trong những người biểu diễn ở vũ trường vào tối 5/3.

"Tôi sẽ gặp các bạn ở một nơi khác trong tương lai, chứ không phải ở Zouk, vì tôi sẽ không bao giờ biểu diễn ở đây nữa. Nhưng tôi yêu các bạn", Fadi nói.

Sau đó ban quản lý vũ trường viết trên Facebook rằng mọi chuyện chỉ là sự hiểu nhầm và họ không hề muốn Fadi kết thúc buổi diễn sớm.

"Chúng tôi hiểu sự việc này khiến nhiều người bức xúc và thất vọng", ban quản lý vũ trường thừa nhận.

Câu chuyện nhanh chóng lan rộng ở Đông Nam Á, có lẽ do Thủ tướng Malaysia đang là mục tiêu của một cuộc điều tra tham nhũng lớn. Vụ bê bối thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Trong nhiều tháng qua, ông Najib Razak liên tục bác bỏ những lời kêu gọi ông từ chức sau khi giới truyền thông đưa tin hàng trăm triệu USD bỗng dưng xuất hiện trong tài khoản của ông. Họ nghi một quỹ phát triển của nhà nước đã gửi tiền vào tài khoản của thủ tướng.

Theo Linh Phong (Zing.vn)