-
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 -
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt -
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 chức danh bộ trưởng
Thế giới
03/03/2024 22:02Con trai tử vong ngay trước mặt cha mẹ vì sặc khi đang nôn
Theo Mirror, nạn nhân là bé Ulas Topcu, 5 tuổi đang sống cùng bố mẹ và người anh song sinh tại quận Erdek, tỉnh Balikesir, vùng Marmara, Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự việc xảy ra vào ngày 27/2 vừa qua khi Ulas Topcu bị ốm và hay bị nôn mửa, theo truyền thông địa phương đưa tin. Tuy nhiên, trong một lần, chất nôn đã khiến cậu bé bị sặc và mắc kẹt trong khí quản khiến em không thể hô hấp. Mẹ của Nilay Topcu thấy vậy đã nhanh chóng đưa em đến Trung tâm Y tế Ocaklar.
Mặc dù được các bác sĩ tận tình điều trị nhưng Ulas vẫn không qua khỏi. Thi thể của cậu bé được đưa đến nhà xác của Viện Pháp y Bursa để khám nghiệm tử thi nhằm xác định chính xác nguyên nhân cái chết.
Truyền thông địa phương đưa tin, bố mẹ của Ulas, chị Nilay và chồng Ismail Topcu do khó khăn trong việc mang thai nên cả hai vợ chồng đã phải tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Ulas Topcu và người anh em song sinh Atlay do đó được ra đời cách đây 5 năm.
Quá đau lòng trước cái chết của con, hiện cha mẹ của Ulas đang chờ kết luận của văn phòng công tố Erdek ở địa phương.
Trong khi đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Đức hồi tháng 10 năm ngoái khi một bé gái tử vong sau khi bị nghẹn do chất nôn của chính mình trước khi bị chính bố đẻ vứt xác xuống sông, Mirror đưa tin.
Sascha Wensing, 40 tuổi và vợ Maja Wensing, 39 tuổi, sau đó đã bị giam giữ vì cái chết của cô con gái ba tuổi ở thị trấn Dinslaken, huyện Wesel, thuộc Bắc Rhine-Westphalia, Đức. 5 ngày sau khi lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, Wensing thừa nhận đã vứt xác con gái mình xuống sông vào ngày 1/10.
Các chuyên gia pháp y tiết lộ, cô gái được cho là đã bị nhốt trong căn phòng tối ở tầng hầm nhiều ngày, đã chết vì nghẹn do chất nôn của mình khi đang ăn cháo. Cuộc điều tra không tiết lộ thêm thông tin về việc vợ anh ta có tham gia việc gây ra cái chết của cô con gái hay không.
Ngoài hai vợ chồng là bố mẹ của nạn nhân, bảy nhân viên thuộc ban phúc lợi thanh thiếu niên cũng bị lực lượng chức năng điều tra. Theo Mirror, các nhân viên của sở Phúc lợi Thanh thiếu niên Dinslaken bị cáo buộc đã không có hành động thích hợp sau khi được thông báo về trường hợp có thể xảy ra tình trạng bỏ rơi trẻ em trong gia đình Wensing.
Được biết, những người này đã từng ghé qua nhà của gia đình của Wensing và biết về tình trạng của cô bé nhưng vẫn không hề có một hành động can thiệp cụ thể nào.
QT (SHTT)
- Bắt giữ chủ kênh TikTok công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam (13:50)
- Đề nghị không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn dự sự kiện của TPHCM (13:43)
- Sá xị Chương Dương đứng trước nguy cơ phá sản (13:43)
- Mẹ ra ngoài hỏi đường, gã đàn ông lạ mặt nhân cơ hội cướp ô tô, bắt cóc luôn cả con gái ngồi bên trong (13:37)
- Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai! (13:34)
- Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký Quốc hội (2 giờ trước)
- Phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng (2 giờ trước)
- Quốc hội phê chuẩn ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ (2 giờ trước)
- Jude Bellingham: Barca đợi đấy, Real Madrid có 'chiêu' để thắng! (2 giờ trước)
- Sơn Tùng M-TP và SOOBIN trên cùng 1 poster: Cao trào của sự phẫn nộ (2 giờ trước)