Thế giới

Công chúa Nhật sắp cưới chồng thường dân, từ chối hồi môn và chuyển tới Mỹ sống như Harry - Meghan

Công chúa Mako, con gái Thái tử Nhật Bản và cháu gái Hoàng đế Naruhito sẽ cưới bạn trai Kei Komuro, sau đó cặp đôi có kế hoạch chuyển tới Mỹ sinh sống.

Công chúa Nhật sắp cưới chồng thường dân, từ chối hồi môn và chuyển tới Mỹ sống như Harry - Meghan
Công chúa Mako (phải) (Ảnh: AFP)

Cặp đôi được cho là đã quyết định kết hôn không theo nghi thức truyền thống, đồng thời từ chối hồi môn dành cho các thành viên nữ của Hoàng gia Nhật Bản lấy chồng.

Theo quy định của Hoàng gia Nhật Bản, Công chúa Mako, 29 tuổi, sẽ mất tước vị sau khi kết hôn với một thường dân.

Chồng sắp cưới của công chúa, Kei Komuro, đang bị dư luận chỉ trích vì cáo buộc mẹ anh vay tiền của một vị hôn thê trước đây và tới nay vẫn chưa trả nợ. Thông tin này gây phẫn nộ trong dư luận Nhật Bản sau khi bị truyền thông khai thác.

Cặp đôi phải hoãn cưới, và Komuro chuyển tới Mỹ theo học trường luật, trong một động thái được đánh giá là né tránh dư luận tiêu cực.

Thái tử Akishino năm ngoái khẳng định ông luôn ủng hộ quyết định kết hôn của con gái, nhưng đồng thời cho rằng cô cần nỗ lực giành được sự "thấu hiểu" của người dân.

Tuy vậy, công chúa được coi là né tránh vấn đề bằng cách kết hôn không theo nghi thức truyền thống của Hoàng gia, đồng thời từ chối khoản hồi môn dành cho các thành viên nữ của Hoàng gia lấy chồng là dân thường.

Theo báo chí Nhật Bản, khoản hồi môn này vào khoảng 137 triệu yen, tương đương 1,2 triệu USD.

Cô được cho là đã lên kế hoạch chuyển tới Mỹ sinh sống sau đám cưới, tương tự như cặp đôi Hoàng gia Anh là Hoàng tử Harry và Meghan Markle.

Người dân Nhật Bản được cho là có những ý kiến trái chiều về kế hoạch kết hôn của Công chúa Mako.

"Tôi nghĩ ít người Nhật thực sự mừng cho đám cưới này. Tôi lo lắng cho Công chúa Mako," một người viết trên Twitter.

Tuy vậy, những ý kiến khác ca ngợi quyết tâm của cặp đôi.

"Đây là quyết định Công chúa Mako đưa ra, cô ấy rất kiên định với cuộc sống riêng của mình. Thật tuyệt vời," một người khác viết trên Twitter.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)