-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
25/08/2020 17:24Công chúa nước Đức: 'Nàng thơ' đẹp như bước ra từ cổ tích của làng mốt thế giới, không muốn ai biết mình là con cháu Hoàng gia
Công chúa Talita von Furstenberg sinh ngày 7/5/1999 vừa tròn 21 tuổi là thành viên của Hoàng gia Đức. Ông nội cô là Hoàng tử von Furstenberg xứ Furstenberg nước này. Về phía nhà ngoại, cô là là cháu gái của Marie Chantal - Công chúa Hy Lạp và Đan Mạch.
Không chỉ may mắn được sinh ra từ vạch đích với xuất thân Hoàng tộc cao quý, ngoại hình phải liệt vào hàng cực phẩm của Talita cũng khiến mọi cô gái phải ghen tị.

Sở hữu gương mặt với ngũ quan cân đối, nhan sắc ngọt ngào và đôi mắt đẹp đến mơ màng, Talita được các nhà mốt nổi tiếng thế giới vô cùng sủng ái. Cô công chúa trẻ tuổi với nhan sắc "gây thương nhớ " sớm nổi lên và trở thành một trong những gương mặt Hoàng gia hiếm hoi có tiếng tăm trong giới mộ điệu thời trang.
Năm 2015, Talita xuất hiện đầy rạng rỡ với vẻ đẹp tinh khôi của tuổi 15 trên Tạp chí Tatler danh giá khiến tất cả những nhãn hàng tên tuổi nhất đều không thể bỏ qua. 2 năm sau đó, Talita góp mặt trong show diễn Millennial của thương hiệu Dolce&Gabbana đình đám với những sải bước cực chuyên nghiệp và tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ bằng gương mặt quá đỗi xinh đẹp của mình.


Tuy vậy, những hợp đồng quảng cáo hay chụp ảnh bìa tạp chí mà Talita giành được không chỉ vì may mắn mà còn nhờ vào năng khiếu nghệ thuật của nàng công chúa trẻ tuổi này.
Talita là một trong số 4 người cháu nội của bà Diane von Furstenberg, nhà thiết kế thời trang tài hoa lỗi lạc nước Mỹ và là người sở hữu đế chế tỷ đô DVF (viết tắt của Diane von Furstenberg) không ai không biết tên. Bà này từng được Forbes công nhận là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất làng thời trang thế giới năm 2012.

Talita thừa hưởng niềm đam mê với thời trang từ bà nội của mình. Cô nàng thân thiết với bà từ khi bố mẹ ly dị lúc mới 3 tuổi. Mỗi ngày họ đều gọi điện thoại cho nhau ít nhất 3 lần.
Không chỉ là nàng thơ cho nhiều bộ sưu tập lớn của nhãn hàng DVF, cô Công chúa xinh đẹp còn là giám đốc sáng tạo cho dự án thời trang TVF for DVF (Talita von Furstenberg for Diane von Furstenberg) kéo dài đến nay đã được 3 mùa. Hiện tại, Talita đã chuyển đến New York để tập trung cho công việc sáng tạo, hỗ trợ bà nội và được dự đoán sẽ sớm tiếp quản công việc kinh doanh cho Diane.

Tuy nhiên, có một sự thật về Talita khiến công chúng phải ngạc nhiên. Trong rất nhiều lần chia sẻ với báo chí, Công chúa cho biết không muốn mọi người biết đến xuất thân Hoàng tộc cao quý của bản thân. Sinh trưởng ở Los Angeles, Mỹ, Talita nhiều lần phải che dấu tước danh vì sợ bạn bè và đồng nghiệp sẽ có cái nhìn khác về mình. Cô nàng cho biết, nếu cô lớn lên ở châu Âu có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
"Tôi là công chúa nhưng không phải tại Mỹ. Người Mỹ không hiểu về Hoàng tộc như dân châu Âu. Nếu tôi nói với họ mình là Công chúa, họ có thể sẽ hơi giật mình."

Cô nàng xinh đẹp cũng cho biết không muốn việc xuất thân là con cháu Hoàng gia sẽ khiến mọi người nghĩ rằng con đường đến với thời trang của mình được rải toàn hoa hồng. Sự thật rằng, bản thân cô đam mê công việc sáng tạo và luôn nỗ lực chứng minh tài năng để được bà Diane tin tưởng và trọng dụng như hiện tại.
"Tôi đã được đến show diễn tại Florence của DVF. Bà nói, nếu tôi muốn đi cùng bà thì cũng sẽ phải làm việc. Tôi nhớ tôi đã lấy đồ uống cho các chị người mẫu, giúp sắp xếp giày và chụp ảnh Polaroid các góc khác nhau. Khi ấy, tôi mới 7 tuổi và đã rất tự hào vì làm được những công việc quan trọng. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự rất trân trọng khoảnh khắc đó. Đó là lần đầu tôi được tận mắt chứng kiến những gì xảy ra trong ngành công nghiệp thời trang và bắt đầu đem lòng yêu thích nó."
Theo Mammama (Pháp luật & Bạn đọc)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (2 giờ trước)




