-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Thế giới
02/08/2025 08:58Công chúa Wahaha "thua kiện", buộc lùi một bước trong cuộc chiến giành gia sản với 3 em cùng cha khác mẹ
Tòa án ra lệnh khẩn cấp, đóng băng tài khoản 1,8 tỷ USD
Cuộc chiến giành quyền thừa kế tập đoàn nước giải khát hàng đầu Trung Quốc - Wahaha, vừa bước sang một chương mới khi ngày 1/8, Tòa án Tối cao Hong Kong (Trung Quốc) đưa ra phán quyết sơ bộ, yêu cầu Kelly Zong không được rút tiền hoặc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào từ tài khoản mang tên công ty Jian Hao Ventures Limited tại ngân hàng HSBC Hong Kong, cho đến khi các phiên tòa tại Trung Quốc có kết luận cuối cùng.
Phán quyết này được đưa ra dưới hình thức lệnh cấm tạm thời, nghĩa là: trong thời gian chờ đợi kết quả các vụ kiện tại Tòa án Sơ thẩm Hàng Châu và Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Chiết Giang, Kelly Zong không được phép xử lý số tiền trị giá 1,8 tỷ USD (khoảng 47 nghìn tỷ đồng) đang nằm trong tài khoản nói trên, trừ khi có chỉ thị khác từ tòa án.

Không chỉ vậy, bà Kelly Zong còn buộc phải cung cấp chi tiết số dư hiện tại của tài khoản, giải trình toàn bộ hoạt động thu – chi, và làm rõ dòng tiền nếu từng có khoản nào được chuyển ra ngoài sau ngày 2/2/2024.
Đơn kiện được gửi lên tòa bởi ba người em cùng cha khác mẹ của bà Tông – gồm Jacky Zong, Jessie Jiele Zong và Jerry Jisheng Zong, là con của ông Zong Qinghou với bà Du Jianying, nhân vật từng được báo giới gọi là "phu nhân trong bóng tối" của ông chủ Wahaha.
Trong vụ kiện này, Kelly Zong và công ty Jian Hao Ventures Limited bị liệt vào danh sách bị đơn.
Luật sư của các nguyên đơn tuyên bố rằng ba người này cũng đang theo đuổi hành động pháp lý tại một tòa án ở Hàng Châu để giành quyền đối với các quỹ tín thác - mỗi quỹ trị giá 700 triệu đô la - mà họ tuyên bố đã được người cha quá cố hứa hẹn cho họ.

Khi ông Qinghou qua đời ở tuổi 79 vào tháng 2 năm ngoái, Kelly đã tiếp quản tập đoàn tư nhân này sau nhiều tháng giải quyết các tranh chấp nội bộ giữa các cổ đông.
Các nguyên đơn cho biết ông Qinghou đã yêu cầu cấp dưới của mình giúp thành lập các quỹ tín thác cho họ tại HSBC ở Hồng Kông và sau đó cũng yêu cầu các trợ lý chuyển đổi nhân dân tệ sang đô la Mỹ khi số tiền được chứng minh là không đủ.
Họ đang yêu cầu Kelly tôn trọng di chúc của cha họ, trả hàng triệu đô la tiền lãi trên tài sản của họ, và bồi thường cho những tổn thất phát sinh từ việc chuyển tiền của họ.
Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Wahaha vẫn chưa đến hồi kết
Theo tài liệu từ Tòa án Hong Kong (Trung Quốc), tính đến tháng 5/2024, đã có 1,1 triệu USD (khoảng 28 nghìn tỷ đồng) được rút khỏi tài khoản này. Tuy nhiên, phía bà Kelly Zong khẳng định số tiền đó được dùng để thanh toán cho thiết bị nhà máy trong kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế, đồng thời cung cấp đầy đủ hợp đồng và hóa đơn làm bằng chứng.
Dù vậy, tòa vẫn chấp nhận đơn đề nghị ban đầu từ nguyên đơn và tiếp tục gia hạn lệnh cấm. Điều này được giới quan sát đánh giá là một bước lùi pháp lý đối với Kelly Zong, khi bà tạm thời mất quyền kiểm soát dòng tiền lớn nhất nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc, dù chưa phải là thua kiện cuối cùng.

Điều đáng nói là ngoài vụ kiện ở Hong Kong, ba người em kể trên còn đồng thời đệ đơn kiện bà Kelly Zong tại Tòa án Trung cấp Hàng Châu, yêu cầu chia lại 29,4% cổ phần Wahaha mà bà đang nắm giữ. Nếu thắng kiện, họ có thể giành được quyền thừa kế tương đương mỗi người 700 triệu USD (khoảng 18 nghìn tỷ), nâng tổng tranh chấp tài sản lên đến 2,1 tỷ USD (khoảng 55 nghìn tỷ đồng)
Trong khi đó, phiên xử tại Hong Kong chủ yếu xoay quanh nghi vấn bà Tông chuyển nhượng 1,1 triệu USD (khoảng 28 nghìn tỷ đồng) trái phép từ tài khoản tín thác, với mục tiêu yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Tuy chưa phải "trận chiến chính" trong đại chiến thừa kế Wahaha, nhưng lệnh cấm tài chính từ Hong Kong có thể trở thành tiền lệ pháp lý ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng tại Trung Quốc. Nếu các khoản tiền trong tài khoản HSBC được tòa xác nhận là tài sản thuộc quỹ tín thác, toàn bộ quyền sở hữu Wahaha mà bà đang giữ có nguy cơ bị phân chia lại.
Hiện tại, mọi con mắt đang đổ dồn về phiên xử tại Hàng Châu, nơi sẽ quyết định cuối cùng: ai mới là người thực sự kiểm soát đế chế đồ uống từng được xem là biểu tượng kinh tế tư nhân Trung Quốc.
Từng là người giàu nhất Trung Quốc, ông Zong quá cố đã thành lập Wahaha vào năm 1987. Đế chế đồ uống này bắt đầu từ một loại đồ uống dinh dưỡng có sữa, và sau đó mở rộng sang nước đóng chai, trà và nước ép trái cây trên toàn quốc. Gia đình Zong có tài sản ít nhất 3,3 tỷ đô la, theo Bloomberg Billionaires Index.
Người thừa kế 43 tuổi đã phải điều hướng một môi trường hoạt động đầy thách thức trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại. Công ty đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ bao gồm Nongfu Spring Co. và các chuỗi trà sữa trân châu, cà phê mới nổi.
Kelly Zong, theo tạp chí Fortune, đã có hai thập kỷ gắn bó với Wahaha trước khi chính thức được bổ nhiệm làm phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc vào tháng 12 năm 2021.
Tốt nghiệp Đại học Pepperdine tại Hoa Kỳ, cô đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại các chiến lược tiếp thị của công ty. Mục tiêu của cô là tiếp cận thế hệ người tiêu dùng trẻ tuổi thông qua việc lựa chọn những đại sứ thương hiệu mới, triển khai các chiến dịch quảng cáo sản phẩm trên truyền hình, và hợp tác với những người có sức ảnh hưởng.
Đáng chú ý, Kelly Zong cũng sở hữu thương hiệu đồ uống trà riêng của mình, KellyOne. Thương hiệu này ra mắt thông qua Công ty TNHH Tập đoàn Hongsheng, một doanh nghiệp dịch vụ đóng gói và đồ uống riêng biệt mà cô đã điều hành từ năm 2007.
Nguồn: Sina, SCMP
- Nữ công nhân gục chết khi đang hát tiệc tất niên ở TPHCM: Hé lộ tình tiết bất ngờ từ camera nhà hàng (36 phút trước)
- Lời khai lạnh người của kẻ sát hại công an rồi thản nhiên về nhà tắm rửa, thay đồ dính máu (47 phút trước)
- Công an thông tin mới về vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, kêu gọi người dân góp sức truy bắt 2 nghi phạm (1 giờ trước)
- Xuân Son đá hỏng phạt đền, CLB Nam Định bị Thanh Hóa cầm hòa (1 giờ trước)
- Văn Hậu lại chấn thương, phải rời sân trên cáng (1 giờ trước)
- CLB CAHN chấm dứt chuỗi bất bại của Ninh Bình trong trận cầu bùng nổ bàn thắng (1 giờ trước)
- Hà Nội tính xây bể ngầm khổng lồ dung tích 125 triệu m3 để chống ngập (2 giờ trước)
- Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo về phát triển Hệ thống camera giám sát tập trung (2 giờ trước)
- Giá vàng chiều 1-2 tiếp tục neo đỉnh cao, thị trường trong nước lặng sóng giữa biến động mạnh của giá vàng thế giới (2 giờ trước)
- Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn khi đạp xe đi tìm ông ngoại, gia đình đau đớn phát hiện thi thể (2 giờ trước)